Dạy Chất Lượng - Học Phí Mềm
nhà mình buôn bán nên cũng hay có khách nước ngoài ghé vào. Có hôm thấy e gái mình bị đơ mồm trước 1 chị khách, k rặn ra đc 1 chữ nào lun!!! mới tá hỏa ra là tiền cho đi học trung tâm ở ngoài coi như công cốc rồi :(( sót tiền mún chết!!!! cái đắn đo si nghĩ, si nghĩ đắn đó cái lượn lượn trên mạng coi có chỗ nào cho e mình nói đc nhìu hơn k. Vô tình thấy trang E-space, cũng cân nhắc thêm vài chỗ nữa nhưng mình quyết định chọn đây. Do thấy Gv ktra cho e mình khá cute (cô còn biết Blackpink, BTS bla bla lun), mình ngồi nge ké thôi mà cũng thích lắm nè. Bạn tư vấn rất có tâm cũng nhiệt tình nữa thế nên là đk học cho bà em mình lun. mới 4 tháng thôi nên mình k đòi hỏi e mình phải nói trôi chảy nọ kia, nhưng giờ nhìn e mình k bị ngại khi gặp ng nước ngoài vs chủ động giao tiếp là tiến bộ lớn lắm rồi. Nói chung từ lúc học tới giờ thấy e mình dạn với thích tiếng anh hẳn nên con chị già nó đây mới nhiệt tình viết Review như zị nè!! Nên học nhen mn (à, hp cũng mềm, tại k có tiền đó chớ có tiền là đóng nhìu nhìu cho nó học roài, nge đồn đóng khóa nhìu sẽ đc tặng thêm buổi học) ai cho tiền đóng đi hiuhiu
21 người yêu thích
0 bình luận