Đầy ăm ắp bát tào phớ đậu xanh độc nhất phố Bạch Mai
Nói đến tào phớ thì ai cũng không còn xa lạ gì món ăn này nữa đúng không ạ? Nhưng nói đến tào phớ đậu xanh thì chỉ có duy nhất một địa chỉ là tròn trịa đầy đủ hương vị thôi.

Hai bát tào phớ đầy ú ụ luôn ý nha.

Mọi người đi đến ngõ Trại Găng, đi đến số 9 B1 thì rẽ vào ngách bên cạnh sẽ thấy cô bán chè ngay đầu luôn đó.

Vào mà thấy cả một nồi tào phớ to khổng lồ luôn đó, nhìn mà muốn ăn ngay rồi.

Mình gọi một tào phớ thạch găng và tào phớ đậu xanh, mình đều gọi suất đầy đủ là thêm trân châu và thạch lá luôn nha.

Phải nói đến đầu tiên là tào phớ đậu xanh trứ danh ở đây. Lớp đậu xanh bên trên là chè đậu xanh cô chủ đổ thêm vào.

Mọi người có thể nước chan là nước đường hay sữa nhé, mình gọi nước đường để đúng vị tào phớ hơn. Một bát mà đầy ú ụ luôn, bê mà sợ tràn cả ra ngoài luôn ấy chứ.

Đảo đều một chút là có thể ăn được nè. Thạch găng núng nính xanh mát, tào phớ ngọt dịu, thơm thơm hương nhài.

Đặc biệt nhất là đậu xanh bùi bùi làm hương vị tào phớ trở nên rất lạ, dễ ăn mà làm người ta muốn ăn thêm nhiều nữa.

Tào phở thạch găng thì lại đơn giản hơn chút.

Thạch găng miếng to bản xanh mát bên trên nè, nhìn mà thấy muốn ăn luôn cơ.

Khi ăn thơm thơm vị nhài, hương thạch tươi mát. Trân châu dai dai sần sật vui miệng nữa. Phần nước đường rất vừa miệng chứ không hề bị ngọt sắc hay bị lạc vị. Không khó hiểu vì sao tào phớ hàng vỉa hè mà lại đắt khách đến thế.

Bát tào phớ đầy ú ụ mà lại chỉ có 10k thôi ý, mình với cô bạn ăn mãi mới hết cơ. Mọi người nhất định nên ghé để thưởng thức hương vị khó quên này nhé ^^


