💢ĐÂU PHẢI CỨ MUỐN TRUYỀN NƯỚC BIỂN LÀ PHẢI VÀO BỆNH VIỆN ĐÂUUU??!💢

_2 HẬU CÀ PHÊ & BIA_ Quán ruột có món mới là phải có mặt tui liền :)) mà thiệt là tui hỏng biết ở nơi khác sao chứ đây là lần đầu tiên tui uống bia cái kiểu này ở SG luôn á 🤣🤣 Đọc menu thì bịch nước biển này có tên là “truyền thái y” thấy lạ lạ 🧐 nên bảo chị nhân viên mang lên luôn. Ngồi một hồi thì chị nhân viên đi lên một tay cầm bịch nước biển một tay cầm cái giá treo thì mới giật mình nghĩ trong đầu là ủa chị lo xa tới mức có đứa lăn đùng ra xĩu là chị cấp cứu liền luôn á hã?? Nhưng mà hỏng phải mấy bà ơi, mấy bà đoán trong cái bịch nước biển là gì, là bia đó mấy chị :)))) bia mà truyền vô máu là đi sớm luôn. Nhưng mà hong sao tui truyền thử cho bạn tui rồi nó vẫn tươi roi rói nên tui khuyến khích mấy bà thử nha 🤣 Òm thì ngoài bịch nước biển ra thì ở đây còn có bình bơm xăng à nhầm bình bơm rượu nữa nha mấy bà. Rượu mà làm nguyên ly hay rót từ chai ra là bình thường rồi, phải cầm cái cần bóp rồi chờ từ từ cho rượu nó chảy ra dị á mới thú vị 😌 Ngoài pia rịu ra thì ở đây còn có mồi nữa đó mấy bà, khô gà lá é hay lá gì đó tui hong biết dành cho bố mẹ nè *ngon vãi chưởng, còn đồ chiên như cá viên, bò viên, xúc xích cho con nè. Đó ở đây có đủ các loại nước uống đủ các loại mồi phù hợp cho tất cả độ tuổi kể cả những bậc cha mẹ sành điệu muốn dẫn con cái theo đi quẫy luôn☺️ :)) Không gian quán khá là rộng, có dứoi đất ngồi ngắm sông, có trên lầu ngoài ban công cũng ngồi ngắm sông luôn mà tầm nhìn cao hơn dưới đất.. có trong lồng kính máy lạnh hợp cho những bạn có tính tình nóng nảy, vô ngồi phát mát mẻ thoải mái lại ngay ✔️ Tui ham chơi hỏng có chụp lại menu nhưng có chụp bill tính tiền, mấy bà lật xuống cuối để xem bill nha🙆🏻‍♀️ Giờ mở cửa hình như là từ 4h chiều đến khuya nè, quẫy từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mất tiu luôn 😱 📍680 TRƯỜNG SA PHƯỜNG 17 QUẬN PHÚ NHUẬN
người yêu thích