Đậu nành mix - Phan Đăng Lưu
Lần thứ hai uống ở chi nhánh này. Thiệt sự, vẫn tệ như lần đầu, hơi thất vọng, được cái giao hàng nhanh thôi :( Quán không có chỗ ngồi lại, chỉ bán mang về thôi nhen. Lần trước ghé mua mang về, mà đợi lâu kinh khủng trong khi quán rất vắng, chỉ có mỗi mình mình, nhân viên thì 3 - 4 người nhưng kiểu mới hay sao ý, pha chế rối cả lên. Không biết mấy chi nhánh khác như thế nào, nhưng bên này mình uống cảm thấy sữa đậu nành khá là nhạt, kiểu toàn nước lã & đá ý, không cảm giác được vị béo của đậu nành luôn. Sữa đậu nành mix bạc hà thì màu đẹp nhưng uống vào vị bạc hà khá là nhạt. Sữa đậu nành bơ đậu phộng thì còn được mùi bơ đậu phộng thoang thoảng. Thạch đậu nành nếu ăn riêng thì có vị béo béo. Giá cũng chả phải rẻ nếu so với chất lượng.
người yêu thích


