Dắt nhau đi ăn lẩu buffet bò hải sản nhúng thả ga không lo giá khu Ba Đình
Trước mình ăn ở đây rồi thấy khá ưng nên nay rủ anh bạn đi ăn thử xem ảnh có ưng như mình không.
Lẩu băng chuyền Hong Kong
Địa điểm: 104 tòa B6 Nam Cao
Thời gian: 11:00 - 14:30 và 18:00 - 22:00
Hotline: 02437473333
Facebook: https://www.facebook.com/laubangchuyenHK/
Quán khá dễ tìm, nằm ở ngay tòa mới xây xong, đối diện trường cấp 3 Nguyễn Trãi luôn.
Không gian ở đây rộng rãi với thoáng, có khá nhiều chỗ ngồi.
Quán dùng tông trắng với cả gọn gàng nên lúc nào cũng cảm giác sạch sẽ.
Ngoài chỗ ngồi lẻ gần băng chuyền ra thì có bàn như này để một hội bạn hoặc gia đình ngồi cho cảm giác gần gữi và riêng tư hơn nhé.
Lần này mình đi ăn là có buffet hải sản nhé, lần trước quán làm buffet bò thôi.
Hải sản khá đa dạng nha.
Có đầy đủ từ tôm, con ruốc, cá hồi, mực...
Ngoài ra thì có thêm cả viên thả lẩu cũng đa dạng các loại nữa, đặc biệt ở đây có viên đậu hũ nhân phô mai với viên thả bên trong có trứng cá ấy.
Ưng nhất ở đây là thịt bò với nước lẩu.
Thịt bò miếng nào miếng náy đều được thái to bản.
Ngoài thịt bò thái lát còn có ba chỉ bò cuốn nấm ăn cũng cuốn lắm nhé.
Có siêu nhiều đồ luôn còn chả biết lựa cái nào mà ăn ấy.
Có đủ các loại nấm luôn, từ nấm đùi gà, nấm hương tới nấm kim châm. Khá nhiều lựa chọn.
Có thể cả gimbap 2 loại để lựa nè.
Muốn đổi gió thịt bò với hả sản thì có thịt gà rồi nhé.
Có cả ngô, khoai, kim chi nữa nhé.
Mấy món ăn trước luôn thì vẫn như lần trước mình tới ăn.
Gà chiên nước mắm siêu siêu đỉnh, từ lần trước tới lần này vẫn ngon mê luôn.
Cái món salad này lần trước ăn hơi mặn, lần này quán làm ngon hơn rồi các bác ạ, không bị mặn nữa mà vừa phải, ăn ngon rồi. ^^
Há cảo chiên nữa nè, tuy lớp bột mình thấy có hơi nhiều chút.
Nước lẩu nấm thanh thanh, với thơm, dễ ăn, không thì các bạn có thể chọn lẩu thái cho quen thuộc, chua chua ngọt ngọt.
Viên hải sản này đỉnh lắm nha, ở bên trong có trứng cá ấy, nhai sần sật trong miệng luôn.
Con ruốc ở đây nho nhỏ vừa miệng thôi nha, chứ nhiều chỗ con to quá nhìn hơi hãi.
Thịt bò thì mê rồi, lần nào đến đây cũng vì thịt bò ngon là chính mà. ^^
Cá hồi ở đây không phải phần thịt nguyên đâu, kiểu dải lườn cá gần đoạn da da ấy, nó béo mà giòn giòn.
Con ruốc với mực trứng thì mình thích chấm với sốt ớt hơn.
À lần này có thêm thay đổi là đồ tráng miệng không còn là buffet như trước nữa mà là khách nào dùng bữa xong thì nhân viên mới mang ra nhé. Mình thấy hơi tiếc vì có mấy món tráng miệng mình thích ở đây. :(
Lần trước là sữa chua nếp cẩm hay sao ấy mình nhớ không nhầm thì là vậy, lần này là sữa chua trân châu trắng nha.
Sữa chua lỏng, mát mát thêm trân châu trắng giòn, ăn trắng miệng nhẹ nhàng là hợp lý.
Hai loại bánh ngọt ở đây mình thấy đều ngon nhưng cá nhân mình thích bánh su kem hơn.
Điểm mình ưng nhất trong các món tráng miệng ở đây là hoa quả. Có ổi và dưa gang, hoa quả tươi và chọn khéo lắm nha, lần nào ăn cũng ngọt với mát lịm. Lần trước tới phải ăn mấy miếng dưa lận.
Dắt bạn mình đi ăn thấy cũng khen lắm là mừng lắm. Sợ nhất là dắt người quen đi rồi quán lại không giữ được phong độ như cũ. Trộm vía quán này mình thấy tay nghề đầu bếp khá đều, mấy lần quay lại ăn đều thấy ngon miệng.
Nhân viên quán phục vụ cũng niềm nở tận tình.
Anh bạn mình đi được một quán ngon thấy hớn hở lắm. Bạn nào mà cũng muốn thử một quán ngon thì đến đây nha.
Giá khá hợp lý mà quan trọng phải nói đi nói lại là không bị phụ thu thuế VAT. Kể cả nước uống hay đồ ăn.