Dắt nhau đi ăn buffet lẩu nướng số dách của sinh viên Tài Chính giá chỉ từ 128k
Có đứa bạn thân học xa chỗ mình hay đi thì cũng sẽ được dắt đi ăn những chỗ bình thường ít khi đi. Mình mới khám phá được hàng lẩu nướng khá là okela khu Cổ Nhuế, chắc các bạn sinh viên Học Viện Tài Chính không còn xa lạ gì rồi.

The Buffet Garden
Địa chỉ: 14 Đường Cầu Vồng, Từ Liêm, Hà Nội.
Thời gian: 9h - 22h
Hotline: 098 839 55 20
Facebook: https://www.facebook.com/thebuffetgarden

Quán nằm nổi bật cả một vùng luôn vì màu sắc siêu bắt mắt nên không lạc đi đâu được.


Quán có hai tầng khá rộng rãi nha. Tầng 2 thì rộng hơn một chút do không phải nhường không gian cho bếp.


Cách bài trí khá đơn giản nhưng hiện đại, bàn ghế được chọn theo những gam màu nổi bật, trẻ trung nhưng không bị quá lòe loẹt.

Không gian quán rộng rãi nên có thể tụ tập bạn bè, hội nhóm hoặc liên hoan công ty cũng không thành vấn đề.


Ở đây có buffet lẩu hoặc nướng chỉ từ 128k và thêm 15k là có thể ăn cả lẩu và nướng luôn. Mức này mình thấy khá rẻ. Chúng mình thì lại chọn loại 188k cả nướng và lẩu vì có thêm một số món thích ăn.





Đầu tiên trong lúc chờ đồ có thể ra quầy tự chọn để lấy các đồ ăn kèm. Quầy line có phong phú từ gimbap 3 loại cho tới đồ chiên như khoai, ghẹ sữa, bánh bao, phồng tôm.




Ngoài ra có rất nhiều loại rau ăn cùng nữa, xà lách và lá kê nhíp, rồi có cả salad và gà popcorn sốt cay.

Mọi người lấy luôn nước chấm, muối chấm tại quầy này luôn nhé.


Chúng mình ăn nướng trước và đồ mang lên lần đầu khá nhiều. Thịt thà được tẩm ướp sẵn và để hết trong một khay, nếu hết lại gọi thêm.




Nói chung là đa dạng loại thịt lắm, ba chỉ bò mỹ, lườn ngỗng, ba chỉ heo, nạc vai, sườn sụn, tim lợn, gà rồi xúc xích, ba chỉ bò cuốn nấm.



Phần hải sản thì có cá basa, hàu nướng mỡ hành, mực, tôm, bạch tuộc.

Thịt đều được tẩm ướp vừa miệng rồi nên nướng xong nếu thích có thể chấm thêm một chút hoặc có thể gói với lá kê nhíp hay xà lách là ăn ngon luôn.



Thích nhất là ba chỉ bò với cả bò cuốn nấm, ăn nghiền thực sự. Bò nhập khẩu đấy các bạn, miếng to và dài ăn đã miệng lắm.


Bạch tuộc một con cũng to, hàu nướng mỡ hành chất lượng, nướng lên càng thơm phức dậy mùi.

Chuyển sang phần lẩu thì lúc nồi nước lẩu thái mang ra là mình ngây ngất luôn rồi. Nước lẩu màu cam, mùi thơm ngào ngạt đặc trưng của lẩu thái cùng với thơm của sả ớt.





Ăn lẩu thì mình chú trọng tới thịt hơn, có ba chỉ bò, heo, gà phi lê, viên thả lẩu. Rau thả lẩu có váng đậu, rau và cả quẩy nữa, mình thấy ít chỗ cho ăn kèm cùng quẩy.


Nhúng thịt vào nồi lẩu ui ngon mê các bạn ạ. Thịt bò nhúng ngấm vị lẩu thái nên là ăn đậm đà, bon mồm lắm. Thịt ở đây ít mỡ nên ăn không bị nhanh ngán.



Có cả viên thả lẩu cam mình thích nữa, bên trong có trứng cá ăn nổ lộp bộp vui lắm nha.


Cuối bữa ăn xong thì uống thêm cốc sữa chua tráng miệng để tốt cho hệ tiêu hóa nhé.







Chúng mình đi ăn đặt bàn trước nên được giảm 10%, giá đã rẻ giờ còn rẻ hơn. Nhóm nào mà mang thẻ sinh viên đi thì còn được đi 5 tính tiền 4 cơ, chắc cái đấy còn hời hơn nữa, tiết kiệm được 1 khoản kha khá đó.


Tổng kết bữa ăn khá đáng đồng tiên bát gạo. Đồ ăn nhiều thịt, thịt ngon, nước lẩu cũng ngon, hải sản tươi, đa dạng chọn theo sở thích. Giá tiền so với không gian rộng rãi thoáng mát, nhân viên lịch sự, lễ phép và chất lượng đồ ăn có thể nói là cao thì giá này là giá hơi bị bình dân rồi. Các bạn có thể đến ăn thử xem có oke không nhé.


