Đắt khách phải biết món nước không có trong menu TRÀ TẮC COVID có 1-0-2 ở Sài Gòn

Nhân tiện họp nhóm thời cấp 3 thì tụi bạn dẫn vô quán nước núp hẻm gần trường THPT Nguyễn Du, quận 10. Theo lời giới thiệu, cô Hương bán món nào cũng ngon nhưng tụi nó chỉ gọi 1 loại duy nhất tên siêu độc lạ - TRÀ TẮC COVID. Vì tò mò nên mình cũng order để thưởng thức thử. Ấn tượng đầu tiên của mình là cô làm rất nhanh tay nhen, như bartender chuyên nghiệp haha. Trong lúc làm nước cô luôn đeo bao tay nên mình càng yên tâm hơn. Trà lipton được pha trong bình siêu tốc, rất thơm và chất lượng nhé. Tắc tươi bào lát mỏng, làm tới đâu cô chuẩn bị tới đó. Cô bỏ siêu nhiều nguyên liệu vào món TRÀ TẮC COVID : nào tắc sên, gừng sên, táo tàu, trái kỉ tử,... Vừa thử 1 ngụm nên mình ưng ngay mọi người ạ hihi. Mùi tắc và gừng rất ư là thơm luôn ý, kỷ tử và táo tàu thì ngọt ngọt. Trưa nắng nóng uống vào là thấy người khỏe hẳn ra, hết sẩy "con bà bảy" haha. Vị ngọt và vị chua cân bằng hoàn hảooo, càng uống càng ghiền. Một ly "bạ chà bứ" như vầy chỉ có giá 13k/ly thui, rất bình dân luôn - thử đi chờ chi cả nhà uiii. Quán lúc nào cũng tấp nập shipper và các bạn học sinh-sinh viên ghé mua. Cô Hương dù làm luôn tay luôn chân nhưng lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình lắm luôn ^^. Cô Hương bán từ khoảng 4-5h sáng cho tới 6-7h tối (có khi trễ hơn) nên khi nào rảnh rỗi mà hông biết đi đâu ăn uống đánh chén thì ghé ngang thưởng thức nha, vừa ngon vừa tăng sức để kháng cho cơ thể nè. Uống vào đảm bảo là "Covid xa ta ra" ngay :))). Mình để số đt để các bạn tiện liên lạc cô Hương nha : 0933403456
người yêu thích