Đập hộp quán chè bao đông ngay bùng binh Biên Hùng

Trời nóng nực thế này, tối là chỉ muốn mò đi uống nước, ăn chè cho mát thôi! Chọn Chè Thái Lan 280 là điểm cập bến, vừa ăn chè, vừa ngắm phố phường cho vui! Bàn chè của 2 đứa mình nè! :)


Vừa vào bàn xong là nhân viên mang menu ra cho lựa chọn liền: chè quá trời loại tha hồ mà lựa chọn, ăn mà hết menu chắc căng bụng luôn!
Bên cạnh đó còn có menu đồ chiên nữa nè, cho các bạn khoái ăn vặt. Tụi mình thì vừa đi chơi thể thao về, ghé ăn chè thôi, chứ không ăn đồ chiên, sợ nóng người! :)

Gọi xong là có nhân viên mang ly đá bào ra liền!

Chỉ để uống trà đá không thôi đó mà cầu kỳ không! Với lại đá này bạn nào không uống thì có thể để cho vào chè thêm cho mát lạnh! :)

Món đầu tiên, đến quán Chè Thái Lan là phải kêu ly Chè Thái Lan có sầu riêng 18k này.
Lâu rồi không ăn, giờ ăn lại thấy ly chè bớt sặc sỡ hơn lúc trước!

Trộn đều lên cho các bạn thấy nè! Trong chè có: sầu riêng, thạch, mít, nhãn, thốt nốt...
Khi ăn ta cảm nhận được vị ngọt dịu và thanh mát của nước chè, sảng khoái, mát lạnh chứ không ngọt gắt. Thêm vị thơm lừng, beo béo của sầu riêng nữa, thật là hấp dẫn. Nhưng lần này mình ăn hình như sầu riêng ít hơn lúc trước thì phải,không đậm đà như xưa! :)

Mít thì tươi ngon, ngọt và thơm thơm.

Còn có cả nhãn và thạch xanh xanh nữa nè!

Tiếp đến là món Rong biển 15k

Bạn mình mới đầu thấy tên rong biển tưởng chè rong biển Hàn Quốc nhưng hóa ra là rong biển Việt Nam. Nhưng ăn cũng khá là ngon. Đơn giản chỉ có rong biển, thêm nước nhãn nhục nữa là xong!
Rong biển nhai giòn sật sật, nước nhãn nhục thì ngọt vừa, không gắt, ăn chắc mát và đẹp da, chống lão hóa, haha :))

Tiếp đến là món mình thích nhất trong bữa đó: Đậu hũ Socola 13k

Thường thì món này mình thường bỏ thêm đá, ăn mát lạnh cho đã! :)

Giờ thì ăn thôi, miếng đậu hũ mềm mịn, ăn là tan trong miệng luôn! Vị thì ngọt dịu, thơm thơm, beo béo, bùi bùi vị đậu nành, ăn kèm với nước sốt socola ngọt ngào, hơi đắng và đá mát lạnh, ăn là mê luôn! :)

Húp nước cũng hấp dẫn lắm nhé, đừng bỏ qua! :)

Còn đây là mặt tiền quán nè, kéo dài sang mấy căn bên cạnh luôn!


Lúc mình ăn đã là 9h20 rồi mà thấy quán cũng vẫn còn đông ghê!

Vừa ăn vừa ngắm đường xá, xe cộ qua lại luôn! :)
Nhưng tối nay sao Biên Hòa đi ngủ sớm quá, giờ mà đã thưa người rồi! :)
Mùa này nóng nên chắc còn phải làm nhiều đợt chè nữa để giải nhiệt mùa hè! :)


