Dạo quanh Aeon mall lót dạ với cơm chiên ngon không tưởng
Bữa đẹp trời nhà mình đi Aeon mall Bình Tân chơi, chụp hình các kiểu xong đói bụng thấy khu ẩm thực quá chừng gian, tá lả món mà rộng quá chừng nên vô đây ăn luôn.

Đây là cổng từ ngoài nhìn vô nha. Thấy cái tên là biết kiến trúc sao rồi hén, cổ mà sang ah nha.

Bước vào nhìn bên tay phải là có bảng hướng dẫn tất tần tật các món ăn trong khu này kèm theo mã số từng quán nên khá dễ để chọn lựa món mình muốn ăn nha. Nhà mình thì đang đói nên chọn ăn cơm cho chắc bụng. Vừa may có quán cơm ngon nà.

Chụp sơ qua bên trong khu cho mí bạn thấy độ thoáng với rộng của chỗ này nha.

Đây rồi quán cơm ngon nơi mình gọi món nè.

Gọi món xong tính tiền rồi cầm bill lại bàn ngồi đợi 15p quay lại lấy món ăn nha. Lúc này là mình lại lấy món nè.

Ta đa 2 phần 1 là cơm chiên sườn sốt BBQ và cơm chiên teppan bò lúc lắc.

Phần cơm chiên sườn sốt BBQ này 65k. Gía hơi cao một tẹo :(

Cận cảnh miếng sườn sốt BBQ nè, phần sốt ăn kèm với cơm khá vừa miệng. Thịt thì cũng bình thường mình thì thấy hơi khô một tí. Phần cơm chiên thì khá ngon, vừa miệng ăn cơm không cũng được luôn ấy.

Nhìn miếng sườn có sốt bóng bẩy hấp dẫn ha.

Còn đây là phần cơm chiên Teppan bò lúc lắc 75K. Món này ngon nè thịt bò mềm, xào chung với củ hành tây, cà chua, ớt chuông ăn rất đã miệng. Ah còn khoai tây chiên thì hơi cứng, mình để lâu lâu nó mềm ăn ổn hơn. Cơm chiên thì giống y chang phần trên rồi nên chỉ quánh giá phần bò với sốt thôi.

Đây nà cơm chiên nhìn vậy chớ nhiều lắm nha.

Bò cũng bị trùm mền luôn rồi =))

Em nó đây mềm lắm nha.

Bill nè cả nhà. Có hướng dẫn tầng 2 nhan cho mí bạn dễ tìm.


