Dạo qua quán crepes sân nhà yên bình trong ngõ nhỏ
Hôm nọ thấy thèm crepes quá mà đi đến mấy quán sang trọng cũng khá xa nên mình và cô bạn đi ăn crepes trong một ngõ nhỏ khu Chùa Láng.

Quán nhỏ nằm ở sân khu tập thể thôi nhưng mình khá là ưng ý.

Rẽ vào ngõ 91 Chùa Láng thì quán nằm ngay sau quán thịt xiên thôi nhé.

Mình và cô bạn có gọi Nutella xoài kem tươi, crepes trà xanh Nhật Bản và thêm một cốc mojito dâu.

Để nói về crepes trà xanh thì lớp vỏ với mình tương đối dày do bánh của quán làm khá là to.

Phần kem tươi thêm hương vị trà xanh khá là ngậy và thơm mùi trà.

Bánh dai và ngậy, có lẽ là hơi ngấy nếu mà ăn nhiều đó ạ.

Mình thích Nutella xoài kem tươi này hơn.

Phần nhân có bơ đậu phộng, kem tươi và xoài tươi thái miếng.

Ăn một miếng cảm giác khá là tươi mát, vừa ngọt vừa thanh, rất vừa miệng.

Mojito dâu có cái the mát của bạc hà, chua chua của dâu và cực kì hợp với ai ăn được đồ chua như mình ^^

Không gian nằm ở hè nhà khu tập thể nên khá yên tĩnh dù ngay đầu ngõ, mình thấy có vài bạn mang sách vở đến vừa để ăn bánh vừa để tranh thủ học tập.

Mình có chụp lại menu cho mọi người lựa chọn loại bánh nè.

Với một quán nhỏ trong ngõ thì rất đáng để thưởng thức đó ạ.
Crepes K - Chùa Láng
Địa chỉ: số 2 ngõ 91 Chùa Láng


