Dạo phố đi bộ, ăn vặt đã đời

Quán này mới khai trương cũng chưa lâu nhưng ngay vị trí thuận lợi nên thấy mọi người lại ăn uống rất đông đúc, cũng nhào dzô check in thử xem sao :v

Mặt tiền nhìn khá đẹp, nhìn sơ tưởng nhà hàng sang chảnh nào không hà @@

Ở đây bán nhiều món lắm nha, có rất nhiều gian hàng, đủ các món ăn, món uống.

Tầm tối tối là mấy bạn trẻ đi chơi ngoài phố đi bộ hay ghé vào đây mua đồ ăn lắm, không gian cũng không rộng nên mua take way khá nhiều.


Kem xôi dừa - 32k
Kem xôi dừa rất ngon, béo béo thơm thơm, ngọt vừa phải, ăn ít ngán. Một phần hơi mắc nhưng khá chất lượng.

Takoyaki - 50k
Bánh bạch tuộc ở đây mới nóng ăn cũng khá ngon, vỏ giòn nhưng nguội ăn khá chán, nhân bạch tuộc nhỏ xíu hà, ăn không đã lắm, nhân cũng không nhiều :v


Trà đào - 33k
Món này giờ phổ thông rùi, đi đâu cũng có, thành ra vị cũng na ná nhau thôi. Nhìn chung uống cũng ngon, đào cũng tươi, giòn.

Kem gậy Hàn Quốc, ăn ngon mà 1 cây vậy to quá chừng, ăn ngán lắm. Kem hơi mau chảy, ăn phải chú ý không là dơ đồ hết nha.

Lemon awake - 45k
Món này thấy khá bình thường, giống đá bào ghê, đá xay mịn nhuyễn, uống sột sột, vị chua chua của chanh thôi mà không hiểu sao giá cao hơn mấy món kia ta?

Passion Fruit Mango - 39k
Ly này thì uống ngon nè, vừa có vị xoài, vừa có vị chanh dây, uống thơm với đã lắm.

Xúc xích - 30k, cá viên, bò viên, tôm viên - 15k/viên
Xúc xích ở đây rất ngon,lớp vỏ ngoài giòn tan, vị cũng rất vừa miệng. Còn mấy miếng cá viên, bò viên thì không có ăn :(

Có dimsum nữa nè: 15k/viên. Dimsum chất lượng thật mà hơi bị mắc, nhân nhiều, nêm nếm ngon, tôm tươi, vỏ cũng ngon nữa.

Khoai tây rắc phô mai - 35k
Món này ăn cũng thích, 1 hộp khá nhiều. Khoai tây chiên không giòn lắm nhưng có phô mai rắc thơm thơm, ăn đã hơn.

Sushi set cầu vồng, 1 cuộn từ 5k - 15k

Theo mình thấy thì nguyên liệu ổn nhưng nắm chưa đẹp lắm, cơm cũng hơi nhão nữa.

Mì Ý cuộn xúc xích Đức sốt phô mai - 65k

Món này khá ngon nếu bỏ đi cái sốt phô mai đó, ăn nghe mùi rất kì. Nhưng xúc xích thì ngon với mì cũng ngon nữa, sợi dai, chắc, ăn khá thích.


Kem Eat Me giờ có ở đây lun nè! Kem nhìn nhìn tạo kiểu cute quá trời, mua cho gấu ăn là thích lắm đây.
Nhận xét chung: ở đây nhiều quầy bán nên có món ngon, món dở, giá cả chung thì hơi mắc so với khu vực khác, nhưng ở Nguyễn Huệ nên cũng không đòi hỏi giá mềm được.


