Dạo phố Đà Lạt ngày trở gió
Dạo phố Đà Lạt
Đà Lạt ngày trở gió, khi tối đến trở lạnh và gió to hơn. Mặc một chiếc áo khoác mỏng là sẽ thấy rất lạnh, nhiệt độ tầm 18 độ.
Những ngày như này rất hợp với việc ngồi nhâm nhi cafe nóng trên phố. Từ tối mình và bạn đi ăn lẩu gà lá é đường 3/4 xong tiện đi cafe luôn. Từ quán lẩu gà đi bộ chừng 5 phút là đã ra đến quảng trường Lâm Viên, big C Đà Lạt rồi. Mình cũng chọn quán cafe ở gần đó để tiện đi lại hơn. Uống cafe xong các bạn có thể mua 1 túi hạt dẻ nóng hổi ngồi bệt xuống ghế tại đó thưởng thức luôn.
người yêu thích


