Đánh tan cơn nóng CHÈ SẦU RIÊNG BỘT BÁNG thơm nức mũi

Thời tiết SG nóng quá nên mình luôn tìm kiếm những món ăn mát mát ngon ngon giới thiệu cho các bạn nè. Tình cờ mình được ng bạn giới thiệu chỗ này có nhiều món chè ăn mát và ngon lắm giá ok nữa. Nên nay đến ăn thử xem ntn sẵn review cho các bạn luôn nà.

Địa chỉ quán: 595 Nguyễn Trãi, P.7, Quận 5. Quán nằm trên NT 1 chiều á nên các bạn lưu ý số nha, bên tay phải ấy.
Giờ bán: 18h - 23h.

Ở đây menu có nhiều món chè lạ lạ lắm nè. Trà sữa cũng nhiều loại nữa. Mình đang thèm sầu riêng nên gọi 1 phần Chè sầu riêng và Chè thái thạch ăn.

Bột báng và sầu riêng là 2 thành phần chính của món này.

Phần nước của chè là nước dừa + sữa béo. Chính vì thế mà nước chè rất thanh luôn. Trời nóng ăn cực đã.

Đây là 2 phần chè mình gọi. Giá là 48k thôi.

Chè sầu riêng bột báng 1 phần 20k, chén vừa phải. Vì sầu riêng khá mắc nên 1 chén vậy chỉ có tí xíu à.

Sầu riêng ở đây rất thơm, còn mùi lắm. Ăn ngọt ngọt hòa cùng với nước sữa dừa béo béo thanh thanh dưới lớp đá mát lạnh ta nói cực đã luôn.

Bột báng trong chén chè này rất nhiều. Ban đầu mình tưởng chè ăn béo ngọt lắm ai dè nó kết hợp lại ăn rất hợp.

Phần chè thái thạch có giá 28k. Phần này đựng trong tô mủ khá to. Nguyên liệu chính cũng là bột báng, sầu riêng và thạch socola phô mai và thạch sữa.

Vị thì ăn ko khác chè sầu riêng mấy đâu, có thêm 6 cục thạch ăn vui vui, cũng ngon lắm á.

Không gian quán cũng ok, có chỗ để xe. Phục vụ nhanh chóng. Về giá thì mình thấy ổn ko mắc đâu. Best ở đây là chè sầu riêng hầu như ai đến cũng ăn thử nè. Còn nhiều món chè khác lần sau mình đến nhất định phải thử.


