Dành cho các bạn đêm không ngủ 😁

Three O’clock - Coffee & Tea 24H 462 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3 Mới vô gửi xe, anh giữ xe đã rất là hóm hỉnh rồi! Ảnh hỏi em gái mình “ chạy xe cứng không em? Cứng thì chạy thẳng lên lầu, không thì em để xe ở dưới ( anh nở nụ cười rất tươi), em mình miệng đáp “ không cứng nha anh!” Nhưng tay con bé là vồ ga lên thẳng lầu và phải leo xuống lại để lấy cái nón bảo hiểm của tui đi cất 😌, thật sự trở tay không kịp, mồm nói khác, tay làm...Khác của con gái tụi tui. 😁 Sau đó thấy có cửa ngay chỗ bãi giữ xe thông thẳng vô quán, quá tiện! Đến quầy order nước, order ngay ly “trà bưởi” thần thánh uống ghiền mà chưa một lần tới quán! Liếc mắt qua tủ bánh kế bên không mê thì thôi chứ!!! Đẹp mắt lắm! Quất thêm 2 cái bánh nữa. Order xong, cầm “máy rung” đi ra ngoài trời ngồi cho “nóng nẩy” chứ ở trong phòng lạnh quá! Nói chơi cho vui ở đây rộng lắm, mát trời, thoải mái dù khách đông nha! Đừng cười nói giỡn quá mới toát mồ hôi...rồi thối ngừơi thôi! Viết xong tới đây, là thực tế đồng thời gian máy rung báo có nước, nhanh ghê! Nghiệp miệng hồi mắt còn tấp qua bên trái gọi ngay cá viên chiên, con khô mực, đậu bắp nướng. Ta nói ăn uống kết hợp như vậy, thêm ngồi với 1 hội bạn dì nói xấu ngừơi yêu cũ thì còn gì bằng. Đợi nướng khô mực, ăn miếng bánh nó thơm, nó béo, nó đã cái nư, mọi người nên thử nha! Rồi zìa mình nói chuyện với nhau cho dễ 😂 . Cũng kể tới đây là chị khô mực hô biến có hộp đồ ăn trên mặt ghế, tính tiền nhanh gọn lẹ.🤪 Hết pin, nhổm lên nhìn xung quanh, vô cái phòng lạnh ở đâu cũng có ổ cắm. Ổ cắm điện trên tường, dưới đất, chỉ thiếu đồ để cắm, chứ ổ thì không nha! 😌 Bén cái hơn 24h tụi mình quyết đị đi tăng hai làm tô bò kho, quyết thức tới sáng cho hơn những người dậy sớm xem bản thân đột phá rồi thành công tới đâu! 🤓☺️💪🏻 Nói chi tiết nhé: Bãi đậu xe rất rộng và anh giữ xe dễ thương nha! 1+ Trà bưởi,Trà cam xí muội: hai loại mước này mình thấy ngon, bản thân không thích uống trà, lại thường đi uống sau khi ăn no, nên việc uống thêm những loại nước trà ngọt thanh, vị chua nhẹ, trái cây tươi, ly nước to như vậy là mình đã đủ thấy thích, nước 1+ Bánh: hai loại bánh đều ngon, mình thích những dạng bánh ăn vào cảm giác béo ngậy rất đã. Bản thân đi nhiều nơi đa phần nước và bánh thường sẽ không cùng ngon hoặc chỉ đầu tư cho view đẹp, thậm chí nước và bánh đều không ngon, giá đắt đỏ nữa. Nên mình cho thêm 1+ Order nhanh thêm 1+ Giá hợp lý 1+ Không gian 1+ Tiện nghi 1+ Thương các bạn dọn dẹp các món mà khách mua bên ngoài nhiệt tình lắm, hay là bản thân tui ngồi 1 mình 1 bàn 4 ghế chỉ để sạc pin ( khi quán vẫn còn chỗ ngồi khác) nhân việc họ cũng để tui ngồi yên ko mời đi đâu. Nhân viên dễ thương 1+ Nghe nói trên lầu view đẹp và mình muốn thử thêm nước uống,bánh nữa . Mình sẽ ghé lại quán và mô tả với nhiều hình ảnh thêm sau nhé! Còn giờ tạm là 8/10 nha 💛
người yêu thích