Dành cho buổi chiều thèm Tokbokki

Series đi học về của mình hôm nay tiếp tục bằng một buổi chiều thèm tokbokki và đi la cà không về nhà. Đi ăn ngon phải có chiến hữu, và thằng bạn mình luôn có mặt trong mọi cuộc chơi. 📍 Hanuri Cái tên chắc chắn quen thuộc với các bạn sinh viên rồi. Không gian thì khỏi phải bàn, vì chả có gì để nói 🤪 hi. Cứ bàn và ghế và người ngồi ăn thôi à! Đặc biệt ở chỗ có quầy đồ ăn được lấy tuỳ ý có canh và kim chi 👍 Mình thèm Tok nên chắc chắn phải kêu Tok rồi 🙆🏻‍♀️ Tụi mình gọi 1️⃣ Tokbokki Ramen phô mai 1️⃣ Cơm gà cay và 2️⃣ sữa milo 🤤 Tok hơi cay nhẹ, mình thích ăn kèm kim chi lắm! (Kim chi vị đặc trưng nhưng dễ ăn, hợp khẩu vị Việt nha)... Ngó sang thố cơm của thằng bạn thì khá hấp dẫn, thịt gà, rong biển, rau, bắp tràn trề. Mình có chụp lại menu và giá để mọi người tham khảo, dự sẽ thử thêm vài món khác để review nữa nè! ————— Bài review của mình đến đây là hết Cảm ơn mọi người đã xem nhé! ❤️ Julie/ Hà Thanh
người yêu thích