Đang hết tiền đề nghị không rủ đi chơi, nhưng rủ đi ăn LẨU BÒ thì tui đi nha =)))))

Không biết vô tình hay cố ý mà quận 10 đúng nhiều quán lẩu bò luôn. Nhưng ăn bao nhiêu quán, thì đối với tui chỗ này vẫn là chân ái, ăn nhiều lần rồi mới tự tin riviu cho mí bạn nè. Một nồi lẩu bò ở đây 250k là tầm 3-4 người ăn, tuỳ sức ăn mạnh hay yếu :)) Phải nói là nạm gân, bò viên ngập mặt, đặc biệt tui mê nhất xí quách sườn bò, gặm siêu đã. Dí lại đừng quên chấm với tương đen độc quyền ở đây nha, có tỏi phi thơm bá chấy 😌 Dạo này quay lại thấy quán có thêm mấy món lòng bò nhìn ngon “gớt nước mắt”. 1 dĩa lòng nướng là 98k, lòng luộc cũng vậy luôn, mà lòng luộc tui hay lụm bỏ vô lẩu ăn chung cho đậm đà hihi. Thề là bên đây làm món lòng đúng “đỉnk kout”, vừa thơm béo mà ko hề bị hôi gì luôn 👍 Đó giờ đa số thấy toàn vú heo, vú dê, lần đầu ăn vú bò cảm giác lạ lạ đã đã. Nghe thiên hạ kêu ăn gì bổ nấy ko biết đúng ko, chứ vú bò luộc, ở quán còn gọi là bánh sữa hấp ngon là đúng nha. Ăn dai sực sực lại thơm mùi sữa. Chấm miếng chao ta nói “tê tái con tim”, bỏ vô lẩu ăn cũng được luôn. Dĩa đầy ụ 98k nè 😌 Chốt lại là quán này là quán lẩu bò tri kỉ của lòng tui đó, thương lắm mới chỉ á nghen 😌 ——— 🍲 QUÁN THẰNG ĐẬU 566 Sư Vạn Hạnh, Q.10
người yêu thích