Dân Sài Gòn phát sốt trước hàng TRÀ ĐÀO DẦM bán ngược giờ
Đi chơi đêm về tầm 10h tối, đến đoạn Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ thấy rất nhiều bạn đứng xếp hàng chờ mua thứ gì đó. Chiều cuối tuần rảnh rỗi, tấp vào để coi có gì phía trong.



Chỗ này bán nước mọi người, nằm trước số nhà 347 Nguyễn Chí Thanh, P15, Q5. Tối tối tầm hơn 8h là bắt đầu bán đến hơn 3h, quán nước chơi ngược giờ dữ luôn.


Mình thấy bán nhiều loại nước nhưng để ý mọi người hầu như phần lớn đều gọi Trà Đào Dầm nên mình thử luôn món này coi thế nào. Theo quan sát, chỗ này pha chế là lạ lắm à nhen, nước sôi nấu tại chỗ để pha trà luôn. 2 mẹ con cô này bán rất nhẹ nhàng, từ tốn, khách đông thì đông nhưng ly nào vẫn phải ra ly đó, không thể pha chế nhanh hay cẩu thả được.


11k/1 ly trà đào dầm, mà hầu như món nào cũng có giá dao động từ 10k đến 15k thôi,1 mức giá hết sức bình dân luôn.


Trà đào dầm thì thiếu gì chỗ bán, tại sao 1 quán lề đường, bán ngược giờ tối thui mới dọn ra lại đông như thế. Câu trả lời có ngay sau khi uống 1 ngụm, phải nói là rất ngon mọi người ạ, trà thơm, vị đào rất rõ ràng hòa cùng vị tắt, thích ở đây là cái không dùng đá bi mà dùng đá đập nhuyễn.
Tối cuối tuần hãy thử rủ bạn bè ra đây uống thử ly trà đào dầm, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng, có chăng là đợi hơi lâu 1 tẹo.
Chỗ này có chỗ ngồi nhe mọi người nhưng phần lớn là mua mang đi.
Chúc mọi người ngon miệng.


