Đầm Sen - thế giới tuyệt vời, mời chào năm mới
Lâu lắm rồi mới có dịp quay lại Đầm Sen chơi nha, mà bao nhiêu năm rồi Đầm Sen lúc nào vào mùa lễ hội cũng vẫn đông vui, do có rất nhiều trò chơi là một nè, khuôn viên rộng thoáng mát, không khí trong lành là hai nè và còn nhiều điều thú vị khác nữa. Dịp Noel vvừa qua và Tết Dương lịch đang đến thì Đầm Sen là một trong những địa điểm vui chơi rất thú vị á, đến đây là quên đi hết mọi áp lực để 'trở về tuổi thơ' hihi...

Cổng bán vé vẫn n=giử nguyên như cũ chỉ có giá vé là khác xứa thoi, mình nhớ hồi xưa mình đi chỉ có 50k/1v, bây giờ thì đã là 90k rồi, nghe đâu mấy năm trước vào thời gian đỉnh điểm có lúc giá vé còn lên tới hơn 200k lận thì phải.

Áp-phích giới thiệu chương trình Noel hoành tráng nè nha, bây giờ mình mới có thời gian ngồi viết review nên hơi chậm không khí chứ hồi Giáng Sinh là còn chuẩn bị rực rỡ luôn nha, đứng ở ngoài thôi mà thấy mấy 'cây cột thắt nơ' tươi ơi là tươi hà :))

Vào trong rồi nè, quầy quà lưu niệm nhỏ để tiện cho khách mua đồ kỉ niệm ngay bên đường vap2 kế bên mấy cái trò Cá Chép nhào lộn, thảm bay, ếch nhảy,... 'huyền thoại'

Gửi chút dư âm Giáng Sinh cho bạn nào không kịp ghé đây vào 24 vừa rồi nha, cây thông to đùng và ông già noel 'bụng bự' đứng sẵn trước cổng chào đón quý khách nè

Mình chộp được một gia đình nhỏ đang lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào tại những góc trang trí đặt trưng nè, dễ thương ghê hah

Điểm tuyệt vời khi vác máy ảnh vào Đầm Sen là buổi sáng sẽ tìm được nhiều góc chụp bắt mắt lộng lẫy còn ban đêm lại lunh linh đầy đèn lấp lánh

Hồ sen 'thần thánh' dưới hoàng hôn trong vắt nè, vừa lãng mạng vừa yên bình ha, ai bảo lớn rồi thì không còn có dịp mơ mộng với tuổi thơ

Mặt trời khuất bóng sâu hơn nữa, mình đi ngang qua khu đất vừa san bằng giữa khu B, trước đây mình nhớ khu này là một vùng trũng có nuôi dê, và lợn rừng. Bây giờ lấp lại chắc sắp xây dựng một trò chơi mới nữa đây.

Trời tối hẳn rồi nè, bắt đầu lên dèn thôiiiiii, thế giới cổ tích sống dậy nàoooo <3

Sau khi tung tăng các kiểu đểchụp seo-phi thì mình mới nhận ra trời chập tối thì mình cũng đang đứng trước 'ngôi nhà ma' lập lòe, đã vậy khu này còn mở loa tiếng cười tiếng khóc rợn hết cả sống lưng

Mặt dù nhìn thoáng cũng 'lấp lánh kim sa' như cung điện...

Nhưng mới lại gần chút thôi đã hù mấy đứa nhát gan như như mình run rẩy cả rồi, hic

Sau khi 'khóc lóc ỉ ôi' mãi một hồi mình mới được lũ bạn tha cho phần lâu đài kinh dị nên trong lúc chờ tụi nó tranh thủ chuyển hướng đi về phía sau đầm chụp chọe tí

Đầm sen về đêm nè, hệ thống đèn lung linh ghê chưa, nhưng nhìn thoáng có vẻ hơn buồn nhỉ

Đi tiếp vào trong tới được tàu lượn siêu tốc thì hết giờ mất rồi, cả đám thất thiểu đi ra nhưng vẫn không quên seo-phi chục tấm :)) không chơi được thì vẫn còn cảnh mà kaka

Trên đường ra tụi mình còn lượn vào Vườn Thượng Uyển tung tăng nhưng mà máy full mất rồi không thể chụp thêm, nên thôi để mình viết thêm bài review rồi up hình từ từ sau nhé. 'Chào tạm biệt vàaaaa Hẹn Gặp Lại!'


