Đầm Sen Tam Đa - Đi chơi hết mình về hết hồn

[Review]Đầm Sen Tam Đa - Đi chơi hết mình về hết hồn [9/2020] Địa chỉ: 361/20, Đường Tam Đa, P. Trường Thạnh, Quận 9, HCM Giờ hoạt động: 5:00 - 17:00 Là người thích chụp hình hoa thì không thể không đến Đầm Sen (Hồ Sen) Tam Đa. Không cần ra vùng quê, chỉ cần đến ngay quận 9 bạn đã có thể tham quan khu vườn hoa hướng dương xinh đẹp và nổi bật hơn cả là hồ sen rộng lớn. Dù muốn tham quan chỗ này từ đầu tháng 9 nhưng đúng vào mùa mưa bão, cứ hễ tính đi là mưa xối xả thế là mình phải trì hoãn từ ngày này sang ngày khác đến tận cuối tháng mới đi được. Thời điểm này thì trời không đẹp lắm vì nhiều mây, xám xịt. Từ nhà mình đến chỗ này mất nửa tiếng. Mình thuê xe ôm công nghệ đến, càng đi thì càng tiến đến khu hẻo lánh, các bạn nữ đi nhớ cẩn thận. Gần Hồ Sen Tam Đa có một khu cũng là hồ sen nhưng chuyên về nhà hàng và để câu cá nên dễ bị lộn, bạn phải đi lên một chút nữa mới gặp đúng địa điểm. Trên đường mình còn gặp mấy bạn nữ đang đi đến nữa, mình nói anh xe không ôm rằng chắc mấy bạn đó đi cùng chỗ đó, bám theo đi 🙂. Gửi xe bên trong và đóng 40k phí tham quan. Lúc mình đến có khá nhiều khách rồi. Cả đám toàn đưa tiền chẵn làm chị nhân viên/chủ phải kêu chờ đi kiếm tiền thối. Ở đây có chỗ thuê đồ (trang phục bà ba, truyền thống, áo dài) để chụp hình. Có mấy chú chụp hình chuyên nghiệp ở đây nữa, ai cần thì thuê. Nhiều người thuê sẵn người chụp theo cùng rồi. Ai cũng có đôi có cặp, cặp hai, cặp ba, cặp bốn, riêng ta thì chỉ có một mình. Chỗ này có hai khu chính, một bên là hoa hướng dương (chủ đạo) và một số hoa mình không biết tên, một bên là hồ sen. Mình xuống khu hoa hướng dương trước. Do là khu hồ sen và trời mấy bữa trước mưa nên đất nhão, các bạn không nên mang giày trắng xuống. Trời không nắng nên hoa hướng dương rũ xuống nhìn tàn tạ. Muốn chụp đẹp thì nên ngồi xuống chụp hướng lên. Khó khăn lắm mới kiểm được chỗ có mấy bông ngẩng mặt lên. Khu này cũng khá rộng nếu đúng thời điểm chụp sẽ siêu đẹp. Có mấy góc sẵn ghế để các bạn ngồi chụp. Chụp xong khu này mình quay về chỗ hồ sen. Không may ngay khúc lên đường chính thì nó có rãnh bùn mà mình không nhận ra, đạp phải lún xuống đến gần ngực. Ôi mom, hết hồn ông địa, kéo chân hoài mà không lên được, dòm dáo dác xung quanh mà thấy ai cũng lo chụp hình. Không lẽ đây chính là tình huống trong truyền thuyết, chết chìm tại hố bùn. Thiếu điều muốn thử ngã người ra phía sau như trên mạng chỉ coi có nổi lên được không, may không cần làm thế mà nhấc chân lên được và mất toi một chiếc giày. RIP chiếc giày. Nguyên người dính bê bết bùn, lết đến chỗ gửi xe, ai cũng dòm kinh dị, xin chị nhân viên cho mượn vòi xịt. Đội ơn chị, cầm vòi xịt tốn chục lít nước mới bớt bùn, quần áo ướt nhẹp, may có cái áo khoác ít dơ quấn quần cho đỡ ghê. Mình hỏi chị rớt giày xuống bùn rồi có cách nào vớt được không mà không ai giúp đỡ nên mình đành thí nó luôn, đành đi chân đất, may đường không có miểng chai. Trong đầu bao suy nghĩ có nên order đồ mang tới để thay hem, mà nghĩ chắc ko có chỗ nào giao liền đâu. Lúc rửa chân nghe người trong nhà bàn chính trị sôi nổi. Cái bùn này hôi lắm nha, dính rồi mới biết vì sao có câu hôi tanh mùi bùn. Hôi đến nỗi bám đầy nhà tắm lúc mình về. Vâng, thế là người ăn chơi nay đã trở thành người ăn xin, lết đi ra hồ sen chơi. Đi đường mấy chị hỏi kìa bé sao thế, dạ em ngã sìn. Cái hồ sen này không dành cho người già, người yếu tim vì cái cầu đi vô hơi chông chênh, phải hết sức cẩn thận. Trong hồ sen có mấy cái chòi để người ta ngồi nghỉ hoặc để đồ. Hồ đẹp lắm, nhìn mấy bạn có người đi chụp thặc ganh tị. Đường hẹp nên nếu có người đến phải lùi đến góc thì người kia mới đi được, chứ mà chen nhau coi chừng ngã. Lúc đi thì hoa sen chưa nở nhiều lắm, nghe đâu phải đi sáng sớm hoa nở mới đẹp. Gần đường còn có cái ghe, mà có hai bạn đứng chụp, mình đứng chờ hoài mà chưa thấy xong, thôi bỏ cuộc đi luôn, cái ghe đó cũng chông chênh lắm. Ưu điểm: Đẹp Không phải ưu điểm: không phù hợp cho người già và trẻ em ---------------------------------- 📸instagram: @tangerfox
người yêu thích