Đam Mê Bò Viên Chiên của Nhà Gỗ (Sài Gòn)

Lần này chụp hơi qua loa vì quá đói, lần sau sẽ bình tâm hơn để có hình ngon mắt cho các bạn tham khảo. Lẩu bò Nhà Gỗ ở Sài Gòn ngon chẳng kém cạnh ở Đà Lạt, chỉ thiếu một chút không khí lạnh nữa là hết sẩy. Lẩu bò giá hợp lí: 200k/ lẩu 2 người, 250k/ 3 người và 300k cho 4 người. Nước lẩu thơm ngọt hài hoà, trong nồi có: bò nạm rất mềm, bò gân xen kẽ, và xương, đậu hũ. Đi kèm có bắp cải trắng, nấm, mì trứng. Nhớ gọi thêm bò viên chiên nha, ngon nhắm. À chấm chao ở đây ngon nhưng hơi mặn, cái khẩu vị của mình là mix thêm sa tế và xin ít đường bỏ zô, khuấy lên, bao phê. Quán sạch sẽ, đông lắm nha. Nếu trên lầu thì có máy lạnh (nhưng mở cửa) nên có mát mát được tí. Còn ngồi bên dưới thì mình hơi ngộp. Phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn, lên món cũng nhanh. Gửi xe hẻm kế bên 5k 😢 📍 162 Lí Thái Tổ, Phường 01, Quận 3, Tphcm
người yêu thích