Đậm đà xuýt xoa với tọa độ BÚN MẮM thử là mê đắm đuối ở Biên Hòa

Nếu đã thèm mún Bún mắm thì ở Biên Hòa mình không có thiếu. Nhưng đây là chỗ mình ăn bún mắm mà thấy hơi bị hợp vị với mình luôn, kết nhất là vị nước lèo, đậm đà nhưng không tanh, ăn với nhiều rau đã luôn!

Mới vô nhìn tủ đồ ăn đầy ắp là thấy mê rồi!

Bún mắm 45k


Nhìn tô bún mắm hết sẩy chưa nè, có quá trời nguyên liệu luôn! Nào là chả ớt, thịt heo quay, chả cá, bạch tuộc, tôm, cà tím,... và đặc biệt chỗ này còn có thêm ốc nữa nhé!

Đồ ăn hơi bị nhiều, đầy ắp luôn nè!

Ăn kèm còn có thêm nguyên dĩa rau với rất nhiều loại.

Giờ thì ăn thôi nào!
Bún mắm với nước lèo ngọt thanh, vị mắm đậm đà, nhưng ăn mùi dịu nhẹ chứ không nồng, qua miệng là hết luôn, chứ không đọng lâu, lại không nhiều dầu mỡ nên ăn nhẹ nhàng, không ngấy.

Tôm con to, khá là tươi.

Cà ớt ở đây khá là ngon.

Thịt heo quay thì nguyên miếng bự với lớp da giòn rụm.

Mực giòn giòn nhai sật sật.

Còn có thêm chả cá nữa.

Đặc biệt là chỗ này còn có thêm cả ốc.



Có chén mắm me chua chua, chấm ăn kèm là bá phát luôn!
Nhưng chỗ này bún mắm mình không thấy có phi lê cá.
Bình thường mình cũng không thích ăn cá lắm nên không có cũng không sao, chứ bạn nào thích cá thì đây là điểm trừ của quán.

Nước ngọt 15k

Quán thì nằm ngay trên đường 30/4, gần và cùng phía với trường Ngô Quyền.

Có dịp ghé ăn Bún mắm ở đây xem có mê giống mình không nè?


