Đậm đà hương vị Nhật Bản với kem Celano mochi

Chẳng là tuần đi vô B'mart mua đồ thì thấy Celano có loại kem mới này, nói là kem chứ thực ra là bánh mochi nhân kem, đúng thứ mình với cả nhà thích nên gom về 1 mớ ăn dần. Cái này để trong bao giấy khá đẹp và sang với 3 loại hương vị là trà xanh, xoài và vani, giá thì chỉ 15k, 16k gì đó 2 cái, khá rẻ ha!


Bày ra dĩa cho mọi người ăn với chụp hình cho đẹp nè!

Bánh làm rất ngon, vỏ mềm dẻo vừa phải,mịn và thơm lắm, đây là nhân vani ăn vị khá là đặc trưng, dễ ăn, ngọt vừa và không béo, cắn miếng bánh vừa dẻo ngòn ngọt mát lạnh ăn đã gì đâu, nhất là lúc thời tiết đang nóng nực ha!

Nhân trà xanh thì thơm vị trà xanh rất rõ và ít béo ngọt nhất nhé

Nhân xoài thì mình thấy ngon nhất lun, vị xoài ngọt thanh mà thơm lừng hà, ăn thích lắm
Nhìn chung là từ nay muốn ăn mochi là khỏe rùi ha, khỏi kiếm quán xá gì cho mệt, cứ ghé vô mấy cửa hàng tiện lợi, siêu thị nào mà có thùng kèm Celano là tha hồ ăn lun


