Đậm đà hơn XÔI DẦU HÀO GÀ XÉ thơm ngon khó cưỡng
Đi ngang mấy lần thấy bảng xôi dầu hào - gà xé hấp dẫn quá mà ăn no chưa có dịp thử, nay đang trong cơn thèm xôi nên quyết tâm đi ăn thử xem sao.
Xe xôi nho nhỏ của anh chủ người Hoa - tên Vinh ở số 211 Trần Quý bán từ sáng đến tối luôn
Trời SG đang vào mùa nóng nhưng cứ nhìn thấy nồi xôi khói bốc nghi ngút thơm phức thiệt cũng kiềm lòng không đặng mà
Nhìn xe xôi nho nhỏ vậy mà bên trong dàn topping toàn được đựng trong hộp inox gọn gàng, sạch sẽ
Thịt, chả, trứng, bơ, patê ...
Đặc biệt là nước sốt dầu hào này, đem lại linh hồn cho món xôi ở đây. Dầu hào được pha với ớt sa tế, phết lên xôi thay thế nước tương, khiến xôi thơm hơn rất nhiều.
Hộp xôi mang về khá to nè
Xôi có xôi thập cẩm, xôi gà xé có giá 15k, mình gọi thêm trứng chiên thì 20k
Xôi thập cẩm có chả lụa, thịt ba chỉ xắt sợi, jambon, gà xé, lạp xưởng, mỡ hành, đậu phộng giã nhuyễn, pate.
Xôi mềm, dẻo nhưng không khô hay quá nhão rất vừa ăn. Xôi có xíu bơ, pa tê béo béo kết hợp cùng dầu hào mằn mặn ngon lắm
Xôi gà xé dầu hào 20k
Trứng chiên ở đây được chiên theo khuôn hamburger nên nhìn đẹp mắt dễ sợ
Thịt gà được xé rồi rim mằn mặn ăn cũng ổn lắm