Đám cưới mùa dịch
Hello mn, mình vừa cưới được chồng sau 2 mùa covid, niềm vui vẫn còn đọng lại rất nhiều nên muốn chia sẻ với mn và hy vọng sẽ được chúc phúc (hí hí), 1 cái đám cưới đơn giản, ấm áp với sự góp mặt của gia đình, bạn bè.... tất cả mọi sự chuẩn bị đều được tự tay làm (dĩ nhiên có sự hỗ trợ của ace bạn bè) thì cảm xúc càng phấn chấn hơn nữa, hy vọng ad duyệt bài nhé 😘😘
******
Vậy là đúng 1 tuần mình cưới được chồng sau 2 cái dịch covid (nếu k dịch chắc mình cưới xong đẻ liền thì chắc con mình giờ lật được rồi :)))). Nhưng nếu mn hỏi mình có chồng chưa, Mình vẫn khẳng định mình có chồng hồi tháng 10/2019 nha, tại lúc đó chủ hôn kêu kể từ đây 2 đứa là vợ chồng rồi) Quá nhiều cảm xúc mà mình nghĩ nó sẽ là kỷ niệm đẹp của đời mình :))))
Mình đã từng mơ mộng về 1 cái đám cưới mà không cần đẹp, k cần hoành tráng....chỉ cần vui, ấm áp, hơi hướng retro hồi xưa như đám của ông bà cha mẹ, có đầy đủ anh chị em gia đình và đám bạn thân để quẫy theo phong cách Tho Pu- và cuối cùng đã được toại nguyện.
Tất cả các việc của đám cưới như ý tưởng, thiệp cưới, backdrop, cổng cưới, trang trí... là tụi mình tự làm hết (và dĩ nhiên có sự giúp đỡ của ace bạn bè- tự làm là k có thuê ngoài á), mặc dù 2 đứa rất gà mờ
- Thiệp cưới: mình tham khảo rất nhiều nơi nhưng ông chồng khó tính của mình không chịu, vô tình thấy được mẫu thiệp màu mè thấy cưng quá nên gửi ỗng xem, ai dè cũng cũng ưng luôn, may mắn thêm cái nữa là lướt tìm sao tìm dc cái file gốc, thế là down về ngay rồi chỉnh sửa lại, lúc in thiệp thì mình cũng nhờ nhóm Hội cô dâu marry này mà tìm được anh chị Thiệp Cưới Minh Nguyên, cực kỳ dễ thương, nhiệt tình và giá rẻ hơn khá nhiều so với thị trường. Do quá hợp tính nhau nên lúc qua nhận thiệp vc mình ngồi nói chuyện chơi với ac gần 2h đồng hồ kk, lúc sau mình bị hụt 50 thiệp, anh chị vẫn sẵn sàng hỗ trợ in thêm mặc dù mùa này là mùa cưới, rất bận rộn. Mà ac khá lớn tuổi nên ít xài MXH, nhưng mn nếu có nhu cầu cứ tham khảo nha, Tho chấm 10/10 về chất lượng. Lúc đi mời mn ai cũng khen, kể cả người lớn ở nhà lúc đi mời cũng dc khen nên mình vui lắm
- Bàn tiệc: do chỉ đãi ở quê nên phần này chắc mỗi người mỗi khác nên Tho hỏng bàn tới hen. Nghe mn khen ngon nên cũng vui
- Backdrop: chồng mình đặt 1 cái khung sườn ở mấy tiệm hàn tiện, giá 550k/khung 3x2,5m, nghe ở nhà nói rinh đi bộ 1 khúc xa do to quá k chở xe dc, nghe thương đứt ruột :)))giấy màu, mì phô mai, kẹo xí muội trang trí... mình đặt trên shoppe, chữ dán mình m u a ngoài Hải Thượng Lãn Ông q5, đó là nguyên con đường bán đồ trang trí, muốn cái gì cũng có, chi phí hết chắc khoảng 2tr cho cả 2 bên gia đình. Cảm ơn người chị chồng @Thuývy hỗ trợ làm backdrop nữa, cưới cc 2 e xác định xuống xác luôn :)))
- Cổng cưới : Vinh nhờ anh @đinh lý yên m u a hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ và cắm giùm (đám nhà trai đãi CN, anh bắt tay vào cắm khoảng 15-20h ngày t7), phải nói là cực cực ưng. Tất cả mn ai cũng khen và cổng là điểm nhấn của đám cưới em. Vc e cảm ơn a Yên. Bảng tân hôn thì mình nhờ em trai @lê Nguyễn phú quý thiết kế giùm, đặt 1 dc 2, được 1 bảng treo và tận dụng giấy in gói dán lên backdrop luôn. Chuẩn với concept của c Tho luôn. Ngoài ra có 2 cây cau, đủng đỉnh.... Vinh đi xin vòng vòng.
- Xe cưới: do tính 2 vc mình thích cái lạ và nhà gần nhau nên thuê xe jeep cho ngầu kaka (vì trc giờ ít ai xài xe jeep), mà công nhận ngầu thiệt, sẵn dựng trong backdrop cho mn chụp hình luôn. Mà có điều gần gần như mình chứ xa chắc về nắng lên tăng xông luôn
- Chụp ảnh quay phim: nếu bạn nào ở khu vực Tiền Giang như mình có thể hỏi anh Phát Phạm, chời ơi, mình chọn anh từ đám hỏi năm ngoái, tới chụp ảnh cổng, rồi cưới.... chất lượng chung cư cao cấp mà giá nhà trọ sinh viên, tuyệt vời luôn. Xác định ảnh bầu, ảnh em bé gì là ra anh luôn ó.
- Quần áo: mình thuê 2 sore chỗ a Phát (dịch vụ cưới Ngân Nguyễnn- Gò công- Tiền Giang), váy mới- đẹp- rẻ. Ngoài ra makeup cũng thấy cưng lắm (nhưng đám mình có chị @hoài xuân làm nên k sử dụng dv bên anh, nhưng có makeup lúc chụp ảnh cướ, cảm ơn c Xưn makeup giúp e), các váy Còn lại và áo dài thì mình mua (có pass).
- Ngoài ra cảm ơn rất nhiều a/c/e bạn bè 2 bên đã đến góp vui cho đám cưới Pu-Vin. Lốp du
Bạn nào dự định làm 1 cái đám cưới kiểu của mình có thể inbox, mình sẽ hướng dẫn từ a-z nhaaaaa
Đặc biệt cảm ơn bà Quại đã xua tan áp lực cho con bằng câu nói: đừng lo lắng quá, đám cưới của mình, mình vui là được, khách mời để mời tới chung vui thôi, họ vui thì rất tốt, hỏng vui cũng hỏng sao, mình vui là được nhaaaaa, nhờ vậy con thoải mái ngủ đủ giấc ăn đủ cữ, trc đám cưới lên đều có 2 kg à :)))))
Nói chung lain là i love you tất cả mn nhaaaaaa
0 người yêu thích
0 bình luận