Đắm chìm vào matcha cho những tín đồ matcha nhaaa

Vâng và đam mê food blogger của tôi chưa bị dập tắt. Giờ ai ủng hộ food blogger mới chớm (tui) bằng cách cmt tui tặng voucher nheee :3 Nhân ngày nhạt mồm nhạt miệng không biết ăn gì, chúng mình chạy vào quán xanh lè bên đường. Nghe danh lâu rồi giờ mới ghé và đây là trải nghiệm của mình. Quán decor theo phong cách gia đình nên view gần gũi thôi chứ hong sang chảnh lồng lộn nha. Menu giá khá oke, không đắt so với chất lượng món nha (ai cũng biết matcha đắt mà há). Là một quán chuyên trị matcha nhưng cũng có nhiều option khác cho mình lựa chọn, chứ không phải chỉ có matcha đâu nhé. Và trộm vía, những món đấy cũng đỉnh không kém matcha nhé. Mình order 5 món (vì đi 2 đứa và đang rất đói) như hình. 2 nước và 3 bánh, giá trong phân khúc 30-70, tổng thiệt hại là 286k cho 5 món. Không hề mắc nha, bánh được làm rất tốt, nguyên liệu tốt và phần trình bày nhìn cũng đẳng cấp nhà hàng á. Bánh to một người ăn 1 cái no luôn á. Bánh crepe texture bánh đỉnh thiệt đỉnh. So với giá tiền nguyên liệu thì chỗ này quả là xứng giá á. Chiếc bánh crepe matcha kia rất "matcha" nên nếu ai là fan cuồng chắc thích dữ luôn, riêng tui thì tui hơi choáng vì đậm đặc quá :v Mình order chiếc Sakura matcha ăn thì hợp vị hơn, hoa anh đào thì phải á. Highly recommend chọn món panacota nha vì quá đỉnh. Bánh mềm núng nính, topping tươi và đậm vị. Nói chung 10đ. Hai món nước giá tầm trung, vị matcha rất rõ, topping nhiều. Bánh flan trong nước thơm và sánh mịn. Độ ngọt vừa phải, không ngấy nha. Quán có phục vụ nước lọc miễn phí, rất là tâm lý luôn. Chấm điểm: 9.5/10. Quán decor xinh hơn thì tốt quá huhu. Mình uống bên 130 TRẦN HƯNG ĐẠO Q1, hình như có một chi nhánh nữa ở ngay góc cao thắng nguyễn đình chiểu ( số 62B cao thắng hay sao ý, mình không chắc nữa để bữa nào ghé thử nữa coi sao) #japanit_matcha #matcha_latte
18 người yêu thích 0 bình luận