Dalat Tuý Tửu Lầu quán lẩu nướng phong cách Kiếm Hiệp
Chắc hẳn đến Đà Lạt muốn tìm chỗ ăn thì mọi người cũng nghe qua Gg giới thiệu quán này!
Quán mang phong cách Trung Hoa Kiếm hiệp Kim Dung.
Vị trí: Nằm trên con đường Thủ Khoa Huân F1 nhiều xe qua lại.Quán không có bãi đậu xe oto,đậu xe trước quán hay lề đường nhé!
Không gian quán không quá lớn,và khá đông.Vì vậy mình thấy quán không được sạch sẽ lắm.
Nhân viên mặc đồ Trung Hoa,các bạn nữ ở đây nhìn dễ thương🥰 Quán ít nhân viên nên nhìn mấy bạn chạy bàn tội lắm!
Chất lượng và hình thức món ăn: Ăn ngon! 2 món Bò nướng đá và gỏi mực Thái là món đặc biệt ở quán.
Mình chấm điểm sụn gà ăn giòn ngon,đúng khẩu vị mình thích.
Menu vừa đủ không đa dạng món ăn lắm!Uống nước bằng chén nha.Thử gọi mấy bạn nhân viên là “Tiểu nhị cho huynh/muội một đôi phi tiêu” là hiểu liền.
Quán cần chú ý nhà vệ sinh quá dơ ạ! Và giá cả mình thấy hơi cao.
người yêu thích


