✨ Dalat Foods ✨

Nghe bảo chỗ này dời từ Phạm Văn Đồng sang hẻm 128 Bạch Đằng, mình đi trực về nên có ghé qua ăn nhẹ vì nhớ bánh căn Đà Lạt quá. 4 đứa gọi 2 phần bánh căn trứng cút (25k/phần), nước chấm sẽ không có xíu mại nên phải gọi thêm 5k/viên. Nếu so về giá thì bên này đắt hơn rồi, vị cũng tầm 70 80% và nước chấm tạm ổn thôi. Để đỡ thèm thì gọi thêm bánh tráng 3 topping (20k - tự chọn giòn hay dẻo), cũng...đắt và nhân cũng ít thôi chứ không full như chiếc bánh "thần thánh" gần nhà thờ con Gà :)). Quay lại thì chắc không đâu, nếu nhớ Đà Lạt quá thì ở SG ghé ăn tạm cũng được.
0 người yêu thích