𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓

- Chiếc Resort cưng nhất Đà Lạt hay là Ana Mandara - Những ngày tháng 3 chông chênh, mình nghĩ mình phải quay lại Đà Lạt. Nghe tiếng đã lâu, chỉ vì cái style của bản thân kì quặc mấy lần chê ỏng eo cái cũ kĩ có phần sến sẩm của hình ảnh trên mạng về nơi này. Nhưng sự thật, mới đến nhận phòng thì nhận được cái tát vào dây thần kinh cảm xúc liền, nói chung là, hài lòng! Mình book loại phòng Villa Studio cho 2 người (giá Agoda tháng 3/2019: 3.500.000/đêm). Một cách đơn thuần thì cũng mong được ở cái căn nào giống giống cái căn anh Hà Anh Tuấn ảnh hát hò trên See Sing Share nhưng rất tiếc trong 17 cái biệt thự xinh đẹp trong khuôn viên thì mình lọt vào biệt thự số 5 (hoặc số 7), nhưng vui lắm, vì nó trên cao cao hơn 1 chút trên ngọn đồi, nên phóng cái nhìn ra thì cứ gọi là so mood so mát luôn, giống như cả 1 thị trấn nhỏ lấp lánh ánh đèn thu vào trong tầm mắt. Mỗi căn biệt thự sẽ có 1 phòng khách và phòng ăn cực rộng, lên lầu sẽ lần lượt là các phòng ngủ, khách có thể thuê từng phòng, đi đông thì liên hệ thuê cả căn càng tốt. Phòng mình 40m2, có giường to như cái phản Bắc bộ, mà hơi cao, mình leo lên giường như leo núi, nhưng chăn ấm nệm êm. Nhà tắm đẹp, mà mở cửa sổ ra ngâm bồn mới đẹp, mở cửa sổ thì cứ bị cảm giác bên ngoài có thể nhìn vào được :))) khó nghĩ ghê. Có một cái bàn làm việc với 1 bộ sofa mini nữa nhưng ai rảnh hơi đâu mà giữa chốn không gian này còn lóc cóc làm việc như mình. Dịch vụ nhìn chung khá tốt, 1 hồ bơi nước ấm cả ngày bốc khói (sáng nào cũng có mấy khách Nga mang thảm ra cạnh hồ tập yoga) nhưng mình không biết bơi nên không biết sâu bao nhiêu đâu, phòng gym nhỏ nhưng cũng đầy đủ, bàn chơi billards, v.v… Ngoài ra còn có 1 cái spa xinh xắn nhưng vắng như cái Dinh 2 Đà Lạt giữa trưa nắng (này là cảm quan cá nhân thôi chứ không phải chê, tính ra vào đây mà massage nhẹ nhẹ chút cũng thích đó, chỉ tại mình thì không có quen đi spa thôi). Nhân viên thì thân thiện, ừ mà giờ resort 5 sao nào mà còn tồn tại nhân viên không thân thiện nữa thì không lẽ đóng cửa đi cho rồi ha, khen thừa ghê. Nhưng note cho mấy anh là các bạn lễ tân xinh lắm nha, và rất khoẻ, khoẻ kinh người, cái vali mình nặng như thế mình đang định tự xách lên mà quay lưng làm thủ tục bạn lễ tân nữ đã phăng phăng quăng lên xe điện rồi, vote 5 sao :))) Trong Resort có mỗi 1 cái nhà hàng tên là Le Petit, nhìn chung ăn sáng nói thật thì mình thấy ổn thôi chứ chưa thật sự đỉnh cao nhưng đến lúc ăn tối thì ngã ngửa. Set menu cho resort hoành tráng vầy mà có 4-500k/người đó quỷ thần thiên địa mẹ ơi, bao luôn vang đỏ cho em nhỏ nó vui. Đương nhiên là ngon, không ngon chặt đầu…ngón tay mình đi. Và sau đây là màn cảm nhận cá nhân: Trong phòng có chai vang Đà Lạt, tối buồn quá khui ra uống thử thấy cũng ngon lắm, cầm chai vang với ít snack ra trước biệt thự có cái bàn nhỏ, vừa uống vừa nghe anh Tứn hát văng vẳng bên tai bản Thành phố sương, mà xung quanh sương thiệt, mờ mịt luôn, mình chợt nghĩ, ca sĩ hát ở đây chắc tâm hồn cũng chill như mình là cùng. Vậy đó, Đà Lạt là cái gì đó nhẹ nhàng thôi, lạnh lạnh, sương sương, buồn buồn, và lãng đãng. Đến Đà Lạt mà chỉ để tranh nhau vài m2 chụp hình, thế thì bỏ 810.000 lên Landmark 81 mà sống ảo, tiền cũng vậy mà đỡ mất thời gian, độ chán thì như nhau :))) Sáng sớm hôm sau nghe chim hót líu lo, cố mà dậy sớm, pha ấm trà, lại ra sân, ngồi xuýt xoa, uống 1 ngụm trà, thở ra hơi khói, chẳng cần châm điếu thuốc mà nhìn thì cũng chill phết. Nhìn ra cái thị trấn nhỏ bên dưới lần nữa, đan tay vào nhau cho đỡ lạnh, ah, Đà Lạt được định nghĩa từ những giây phút nhỏ bé như vậy đó! Ah quên, mình có cái nơi chốn nhỏ nhỏ hay để vài thứ hay ho, bạn nào muốn xem thì qua đây nhé: Instagram: bearbrickbtws
15 người yêu thích 1 bình luận
nhudaupu
nhudaupu 27/08/2019 lúc 09:46
Đẹppppppppppppppp 👌🏻👌🏻😍😍
Trả lời