Dai giòn sần sật tô BÚN ỐC TRUYỀN THỐNG tuổi đời 30 năm giản dị đến khó quên
Nhìn bát bún dân sành ăn biết ngay mình đang ăn ở đâu <3 Giới thiệu cho các bạn quán bún ốc giải ngấy ăn vào no đến ná thở ở trong phố cổ nhé.

Đó chính là bún ốc cô Huệ ở Nguyễn Siêu. Dễ tìm lắm ạ, mà đi ăn giờ trưa thì đông kinh khủng luôn nên chúng mình phải gửi xe ở đầu Nguyễn Siêu mất 10k/xe rồi đi bộ lên ăn.

Bún ở đây mình cũng ăn mãi rồi, cô Huệ vui tính, xởi lởi lúc nào cũng đon đả hỏi han.

Nồi nước dùng đẹp mắt.

Mình gọi 2 bún ốc nóng, 1 bún ốc nguôi kèm chả ốc để ăn. Mình chọn ốc to để ăn cho đã miệng nên có giá 40k/bát nha. Bát bún bưng ra còn nóng hôi hổi, mình có nếm thử nước dùng thì chua chua dìu dịu, khá thanh.

Nhưng khi ăn ốc thì ốc hơi nhớt chút và hôm nay ốc còn dai nữa :( Chả ốc ăn khá lạ miệng, thơm mùi sả lẫn ốc giòn giòn ăn hay đáo để.

Chúc các bạn ngon miệng nhé. ^^


