Đặc sản Phan Rang - SG chưa hề có
Quán cũng hơi khó tìm nếu không phải người ở GV. Siêu đông. Hôm đầu đi tới là thấy trên dưới 10 cặp đứng chờ. Nản nên đi về hôm sau ghé lại vì muốn ăn thử đặc sản PR thử lần cho biết :))
Bữa sau lại tầm 6 7h, cũng chờ nhưng đỡ hơn, chờ có 3 4 cặp thôi.
Quán bình dân, nhân viên giữ xe nói chuyện dễ thương. Nhân viên phục vụ là mấy chị gái, cũng bình thường.

Món này là nem. Ăn không ngon lắm vì ko hạp khẩu vị @@

Trứng cút chén! Cực thích món này nhưng ra sau, hơi no rồi nên muốn ăn không nổi.
Nước chấm lạ lắm, the the tiêu, giống nước chanh pha kẹo kẹo mà cho xíu muối. The the. Ăn chung với trứng cút chén bao nhiêu cũng ko ngán! Nước chấm ko mặn xíu nào, chấm thỏa thích.

Rượu nho và mật nho. Con gái uống mật nho sẽ thích hơn vì rượu hơi nồng, nhưng khá ngon! Ăn trứng cút chén mà uống này vô là số 1.

Bánh chấm mỡ hành lúc đầu không biết là gì. Kêu ra thì là bánh đá chấm nước chấm có mỡ hành, hành phi. Vậy thôi à. Bánh đa rất ngon nhé! Nước chấm vừa ăn, là lạ. Nói chung món nào ở đây cũng lạ với dân SG hết à!

Cực thích món này! Bánh tráng nướng đúng kiểu PR. Bánh rất mềm, nhiều mè. Nhân bánh cũng ngập tràn.

Giá nhìn thì tưởng ko mắc. Nhưng muốn thử hết trong menu cũng bộn tiền so với 1 bữa ăn vặt. Tuy nhiên chất lượng nên cũng đáng thử lần cho biết. Lần sau đến thì gọi trứng cút chén và bánh tráng nướng, mật nho thôi ^^




