Đặc sản Phan Rang chất lượng giá rẻ, bánh căn chỉ 3k/1 cái, có cả cuốn to đùng như lon coca
Chỗ này mình đi ngang thấy thôi, tối tối tầm 6 7h mình thấy đông nghẹt lúc tới chỉ còn duy nhất 1 bàn ngồi ngoài sân thôi chứ trong nhà hết chỗ mà thôi ngồi ngoài này mát mẻ sẵn coi xe luôn, chỉ mong trời đừng mưa :D Có quán đàng hoàng nhưng nhỏ thôi nên chế biến ngoài đường luôn nên các bạn mà ăn kỹ thì nên cân nhắc nha. Địa chỉ số 2 Đặng Văn Bi ngay từ Xa lộ hà nội rẽ vào là thấy hoặc có thể đi từ Võ Văn Ngân quẹo vô chạy tới hết đường.




Cô người Trung nghe giọng là biết liền, dễ tính nữa, chế biến ngay ngoài đường luôn nè, bán đông nên không được sạch lắm mà thấy đông người ăn chắc không sao, riêng mình ăn về thì khỏe re chưa thấy dấu hiệu gì :D


Quán đông hen từ trong nhà ra tới ngoài sân, xe dựng kế bên vầy nè khóa cổ lại nha mấy chế.


Set up của quán nè rau thì có người mới đem ra có trà đá miễn phí nữa mà bình hết nước.


Chả cuốn 13k/1 cuốn thấy hầu hết mọi người đều gọi nên mình gọi theo luôn.

Cuốn to đùng gần bằng lon nước ngọt luôn nè.



Bên trong có trứng, chả cá với bánh giòn gì đó, rau nữa.

Chấm tương đậu phộng bùi bùi pha chút ớt the the ăn là ghiền luôn đó :D

Bánh căn thập cẩm thịt tôm mực trứng 32k/1 phần 10 cái nha, tính ra mỗi cái có 3k2 à

Mực nè hơi nhỏ nhưng mà tươi ăn giòn giòn chứ không bở.

Tôm thì không ngon lắm

Thịt nè

Chấm nguyên cái ăn kèm với rau hoặc là cuốn rau đều ngon hết á, nước chấm ra vừa ăn lắm.

Bánh xèo cũng thập cẩm như ở trên nè, mà mình thấy không ngon bằng bánh căn

Bên trong có đủ trứng tôm thịt mực luôn.

Cuốn bánh tráng thêm chút rau nữa thì ăn khá ok không đến nỗi.



Nước ngọt 12k/1 lon hen.

Menu cho mọi người tham khảo, vì quán đông nên đôi lúc quên món hoặc món ra lâu thì nhớ nhắc lại nghen, bánh căn bánh xèo có 1 người đổ thôi nên hơi nhiều, còn cuốn thì nhanh thường là ra trước đó.


