Đặc sản miền Trung thân thương
Gần đây do công việc nên mình thường xuyên ăn trưa bên này. Tối thì lề đường vỉa hè mần tới mát mẻ thì dễ rồi. Trưa nắng nóng phà phà thì chui vào đây lí tưởng hơn nhiều. NMoo hình nhà hàng nên các món giá cũng khá chát nhe, đang có chương trình khuyến mãi theo ngày khá hấp dẫn nên Nọc cũng canh me mà đi cho tiết kiệm luôn


Trưa nắng đổ lửa thấy cái view là ưng bụng liền. Một màu xanh mát lạnh hà


Decor không gian cũng tương ứng với tên gọi Thủy Mộc héng


Bún bò đặc biệt, Nọc không ăn giò. Giá bình thường là 65k, Nọc me Happy Day thì còn 35k thôi T - T


Chút ớt chút sa-tế vào là ngon lành cành đào hé, nước dùng thanh trong không quá đậm đà nhưng cảm nhận khá sạch sẽ

Bắp bò cắt miếng khá vừa ăn nhưng thịt không được thơm cho lắm



Bánh thập cẩm 39k gồm bánh bèo, nậm, bột lọc, ít mặn. Bánh thì khá ngon nhưng nước mắm ăn cùng hơi chua như nước mắm ăn nghêu. Haha : )



Bên này dùng bánh mì chiên thay vì tóp mỡ như những nơi khác he



Này là Mì Quảng đặc biệt nè, 65k/tô bình thường nhưng Nọc cũng ma mãnh đợi ngày Happy Day tiết kiệm ăn chỉ 35k thôi nè. Thịt hầm mềm thơm và béo tan luôn, ngon hơn bún bò nhiều nè

Nước sâm hình như 12k nè, trà đá thì cay đắng hơn 5k/ly nhe. Nước sâm ngọt thanh không gắt khá thiên nhiên

Menu happy day theo ngày nè nha


Này là menu Full há
Tổng quan chung Nọc thấy quán giá khá cao chắc 1 phần ảnh hưởng bởi mặt bằng nè nên chọn ngày Happy Day là chuẩn nhất nhe, vì trưa nắng nóng chui vào đây khá hợp lí ấy, nhân viên bên này cũng khá dễ thương từ trai đến gái nè. Khuyến maxiu không có ngày kết thúc luôn nên muốn ăn thì cứ canh ngày mà đi thôi héng cả nhà.


