Đặc sản miền Trung tại quán Đo Đo
Người chưa từng cầm trên tay cuốn sách nào, chưa từng xem bộ phim Mắt Biếc chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhưng lại rất có duyên với nhà văn.
Lần này là ghé quán Đo Đo của nhà văn, vài năm trước có nghe về quán nhưng bây giờ mới có dịp đi. Đo Đo là một làng ở Quảng Nam, cũng là nơi sinh ra của nhà văn.
Giống như trong truyện, thực đơn các món Quảng khá phong phú mà giá cả phù hợp. Các bạn nhân viên văn phòng có thể lựa chọn chỗ này để dùng bữa. Không gian tương đối rộng rãi.
Món bánh bèo ngon hơn nếu có thêm bánh mì chiên giòn, hến xúc bánh đa ok, bò nhúng giấm rất ổn, cá nục rất chắc và ngọt, ché rất ngon. Mắm nêm vị đằm vừa phải, nước mắm đậm và pha loãng phù hợp khẩu vị, nước mát rể chanh có màu tím rất thơm.
Giá cả vừa phải. 6 người ăn no nê tính ra chỉ khoảng 150K/người.
người yêu thích


