Đặc sản Lào mà cứ ngỡ là Thái
Thiệt tình là lần đầu tiên ăn đồ Lào luôn, hehee ai chửi lúa thì chịu, thấy nó y chang đồ ăn Thái, cũng đạm đà chua cay, giống 90% luôn, bên này không gian đẹp nè, sang trọng vừa phải và lịch sự, nhân viên cũng rất nhiệt tình dễ thương

Hình như các chi nhánh chỉ có ở mall, còn bên ngoài thì mình không biết

Set-up cũng hơi hướng đậm tính dân tộc phết



Lạp vịt, thật ra là gỏi thịt vịt í, ăn khá ngon, đậm đà rõ ràng hương vị, nhớ vắt chanh nha vì gỏi hơi mặn, thêm chanh vào là vừa y luôn


Rau muống đỏ lửa, hehe thật ra là rau muống xào nhưng sao ngon dã man, thơm lừng lựng hà, vị đậm đà đưa cơm lắm



Gỏi cá trê chiên xù, món này y chang gỏi cá trê Thái nhưng ở đây món này chiên hơi bị vụn, nát tùm lum, cũng hơi dầu mỡ nữa



Đĩa này là đồ ăn cho cái lẩu tomyum nè, cũng hoành tráng ghê rợn heng


Rau miến nấm đầy đủ

Nước lẩu đây, hơi bị cay

Tả pí lù rồi cháp thôi heng, cảm nhận của Nọc là lẩu không ngon, không xuất sắc, nước lẩu hơi chua và đạm gia vị nên không cảm nhận được dộ ngọt tự nhiên của thịt thà hải sản luôn. Hơi buồn và thất vọng

Trà sữa, uống ngon, vừa thơm vừa béo hehe


Nước ép dưa hấu và nước cam thì bình thường không có gì bàn cãi


















Menu nhiều chóng mặt
Tổng quan chung chất lượng món ăn tạm ổn trừ cái lẩu không mấy hợp khẩu vị, có 1 điều khiến mình hơi phản cảm là nhà hàng dùng mấy ly bia heineiken hàng tặng í để ra nước ép, Nọc hơi bị hổng thích, nhìn mất giá trị và mất sang. Góp ý nho nhỏ mong nhà hàng có thể fix lại cho tinh tế chuẩn hơn heng


