DABAO CONCEPT - NƠI CÓ TÌNH YÊU CỦA TÔI

Nơi anh tìm thấy quán cà phê ưng ý và cũng là nơi anh tìm thấy em. Nàng nhân viên của tôi. Địa chỉ: 145 Nguyễn Trãi, Quận 1 (Gửi xe ở 141 Nguyễn Trãi. Phí: 10k) Giờ hoạt động: 9h00 - 21h00 Giá nước: 50k - 100k VÀI DÒNG TỰ SỰ Đi lên ba lầu thì cuối cùng cũng đến Dabao concept, thở hổn hển mở cửa bước vào. Một âm thanh êm dịu do quán bật lên, nhìn qua nhìn lại, sao quán dễ thương vậy nè. Sao lại có một quán phong cách Hàn Quốc giữa cái chung cư cũ kĩ này nhỉ. Đánh giá không gian: 9/10 "Dạ chào anh" - giọng nói ngọt ngào quá vậy! - Nhìn lại trước mặt thì một nữ mang tạp dề, da trắng, người có chút xíu nhìn mình mỉm cười. Chết tôi rồi... mình đang bị đứng hình, bạn ấy xinh quá, phải làm sao đây... Đánh giá nhân viên: đẹp Lấy lại bình tĩnh, mình gọi 1 The Smith (cà phê sữa đá có lớp milk foam) và Le Desiré (nước dâu pha với soda), trả tiền tại quầy tìm một chỗ ngồi thích hợp và làm công việc của mình. Lấy máy ảnh ra set up góc chụp các kiểu, quán cũng tinh tế trang trí để mình chụp ảnh dễ dàng hơn. Hình ra rất là Hàn Quốc luôn. Chụp xong thử món nước, hmm, nước ở đây hình thức đẹp nhưng có lẽ không vừa miệng mình cho lắm. Đánh giá thức uống 6/10 Đang dùng nước uống thì giọng nói ấy lại hiện lên "Anh dùng nước lọc không ạ?" - Xỉu lần thứ hai - Chắc tôi thích em mất rồi... Lần này mình tìm một góc khác để chụp và thuận lợi ngắm bạn ấy nhiều hơn... Đánh giá sự nhiệt tình: 10/10 Quán có sofa ngồi khá êm nhưng mình thích ngồi ghế gỗ. Có khu ngồi riêng tư cho những bạn thích một mình, và có cả khu ngồi tập thể. Nhìn chung thì tổng thể rất ổn. Nhưng đi vào chi tiết thì các bàn ghế lại có vẻ chưa hợp concept lắm. Có chỗ ghế muốn gãy luôn, nếu ngồi không cẩn thận thì ngã mất :(. Đánh giá chi tiết thiết kế: 6/10 Nói chung là mình hơi nhát nên bạn nào có info bạn nữ cho mình xin với... Trong suốt buổi sáng hôm ấy, cả quán cà phê chỉ còn mình tôi và em. IG: chuyencuasa #chuyencuasa #dabaoconcept
người yêu thích