Đã từng có một quán cafe độc đáo như thế
Trước tiên, mình muốn chia sẻ rằng quán cafe mình đang viết bài review này ĐÃ ĐÓNG CỬA được một thời gian. Tuy vậy nhưng mình vẫn muốn gửi tới mọi người cùng xem về không gian của cafe Cải Cách cũ.
Hiện nay cafe Cải Cách đã mở CƠ SỞ MỚI tại 105 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội. Mình cũng hi vọng rằng qua những bức ảnh mình lưu giữ lại được về Cải, mọi người cũng sẽ yêu thích Cải và tới quán mới để ủng hộ Cải nha!
Cải Cách là một quán cafe nhỏ nằm trong khu tập thể cũ, khu tập thể xinh đẹp có cầu thang chữ “V” khá độc đáo. Đây cũng là nơi mà nhiều bức ảnh “siêu tình” đã được ra đời.
Cải Cách mang tone màu chủ đạo là màu vàng với cách bài trí đơn giản, đa số đồ vật trưng bày ở đây đều là đồ vật gia đình quen thuộc, khiến mình có cảm giác gần gũi như ghé chơi nhà của một người bạn vậy. Cải rất nhỏ, quán chỉ có vài bàn phù hợp đi 2-3 người. Với mình, đây là một không gian lí tưởng để làm việc, học tập hay đến để hàn huyên tâm sự hơn là tụ tập bạn bè đông đúc. Và tất nhiên anh chủ quán rất nhiệt tình, hiếu khách. Vốn dĩ tớ định giữ quán cho riêng mình thôi nhưng vì Cải Cách rất tuyệt cho nên nếu như các cậu có đến thì hãy giữ cho quán không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh vốn có nhé.
Khi đến Cải, các bạn chú ý gửi xe dưới tấm biển H1 và sau đó chúng mình có thể thoả thích đi chụp ảnh khu tập thể cũ hay ngồi cafe đều được.
💸 Mình không nhớ được chính xác nhưng các cậu cứ yên tâm là giá đồ uống siêu rẻ luôn!
📍 P.102 tập thể H1 ngõ 78 Giải Phóng (cạnh viện Tai-Mũi-Họng TW)
⏰ 9h - 22h30
💨Quán không có điều hoà
🌤Không gian trong nhà và ngoài trời
18 người yêu thích
0 bình luận