Đã tìm ra chân ái TRỨNG CÚT SỐT MẮM ME ngon khó cưỡng chỉ từ 10k
Nay đi đón nhỏ em ở quận 10 thì bị nó 'dụ' mua thử TRỨNG CÚT SỐT MẮM ME học sinh bu đông bu đỏ mua cho kì được. Trời mưa lâm râm, sẵn đang cơn thèm đồ chiên nên quyết định quất nhẹ hộp vừa 15k lấp đầy bao tử 2 chị em (hộp nhỏ hơn có giá 10k nhen)

Ăn kèm với món ăn' tưởng chừng như đơn giản' này là nước sốt pha từ nước mắm và nước me. Nước sốt lỏng chứ không đặc quẹo, chua chua ngọt ngọt chấm cùng trứng cút bắt mùi kinh khủng ý. Ngonnn mà chữ n kéo dài luôn :)))

Công đoạn chuẩn bị cũng cực lắm luôn : trứng cút luộc rồi bóc vỏ sẵn, áo 1 lớp bột tẩm gia vị vừa ăn và sau đó chiên ngập dầu. Ui ngồi chiên mà nó nổ 'bụp bụp' vừa né vừa nhâm nhi tại chỗ vui dã man =)))


Cô vớt ra cho ráo dầu ăn bớt ngấy nè. Chội miếng nào miếng này giòn rụm hà, kích thích kích thích :))

Úm-ba-la ra ngay hộp TRỨNG CÚT SỐT MẮM ME. Hộp đầy ụ luôn á mọi người, đáng đồng tiền bát gạo ghêêê nè.

Nhích 1 miếng trứng cút chiên bột bự chảng, quẹt 1 miếng sốt thơm thơm. Ta nói ăn vào cảm giác mạnh luôn á chứ hổng đùa được đâu hihi ^^

Minh khoái xiên 1 lần thành nguyên xâu cắn cho đã :)). Ấn tượng nhất là lớp bột áo bên ngoài : xốp, gia vị vừa phải, giòn tan. 1 từ ' ngon' chắc hông đủ cho món này đâu hen.

Vì quá xuất sắc nên mình quyết định mua thêm hộp nữa, mang về 'tiêu thụ' dần haha. Vầy cũng đủ hiểu mình mê món này đến độ nào hihi. Chân ái là đây.

Cô bán trước cao ốc B Ngô Gia Tự, từ 10h sáng. Chiếc xe bán đơn giản với vài chiếc ghế đẩu nên đa phần khách mua mang về là chủ yếu. Vừa đợi cô chiên vừa 'tám' vui lắm vì tính cô nhiệt tình và thoải mái.

Ngoài ra còn có các món ăn vặt : bánh bạch tuộc, hoành thánh chiên,... để đa dạng sự chọn lựa cho mọi người nha.



