Đà nẵng mùa này ăn chơi gì ?

Tưỡng hok lạnh nên 2 trong 3 đem toàn đồ mỏng manh trong cái lạnh 16 độ May mà về tới sg vẩn khoẻ mạnh để up bài chia sẽ với cả nhà nè *Điểm đến đầu tiên là quán caphe k2d 159 đường Lê đình Dương gặp bạn bè xong đi đến quán hải sản *Sau đó là đi chùa Linh ứng (vì gió quá lạnh quá nên mình tranh thủ lạy để lên xe nên chả có tấm ảnh nào) *điểm t3 là Hội an ,tụi mình đi dạo 1 vòng mà vắng người quá các cửa hàng đóng cửa hiu hắt nên chuyển cảnh đi ăn hến xúc &bánh tráng đập dập ,sau đó ghé ăn bánh mì Phượng được thằng bạn nó khen là ngon nhất thế giới ( nói thiệc là có gì đặc sắc đâu) *t4 là xôi chiên tuấn 📍 224 Hùng Vương Dĩa gỏi gà xé bóp với hành tây rau răm giá 60k Xôi chiên 40k (xôi ở đây đặc biệt là có tráng lớp trứng gà bên dưới) Cánh gà chiên nước mắm 55k *T5 đi OQ bar trong tâm trạng rất vui mà đến nó thấy khách lạ nên sắp bàn lộn xộn muốn tụt mood luôn Bóng ở đây tính 120k/ball combo 10ball 1trieu 💥 Sáng hơm sau tụi mình đi chợ Cồn 📍290 Hùng Vương, Vỉnh Trung,Hải Châu (theo mình thì chợ cồn bán đồ rẻ và nhiều món ăn vặt hơn chợ Hàn) - Món bún mắm siêu ngon của Cô Huế 30k/tô đặc biệt,tiếp đến là bánh canh Hải sản cô Hường có thêm món hấp gừng hành bá cháy
37 người yêu thích 0 bình luận