ĐÀ NẴNG HẸN GẶP LẠI
Mình có dịp đến Đà Nẵng dù chỉ ở có hai ngày là đã phải về HCM nhưng ấn tượng của mình về đà nẵng thật đẹp và yên bình.
Book vé máy bay cũng vội tối book sáng bay rồi ở chỉ có 1 đêm rồi lại phải về liền nhưng ĐÀ NẴNG đúng như mệnh danh "Thành phố đáng sống nhất "
Vì không có thời gian đi nhiều nên mình sẽ không review nhiều về địa điểm vui chơi nhưng trải nghiệm đi máy bay về tàu của mình với đà nẵng rất đẹp.
Nhất định hãy đến đà nẵng một lần.
mình chọn book vé VJ vì bay gấp về thì mình muốn ngắm việt nam qua ô kính tàu lửa , đi taxi ở đà nẵng cũng tiện nên ra ga đà nẵng khá gần, đi từ trưa đến sáng tầm 4h sáng mình đến ga Sài gòn. Trải nghiệm đi như gió nhưng nhớ đời vì người dân đà nẵng nhiẹt thành và gần gũi.
người yêu thích


