Đã mồm đã miệng bánh tráng trộn ngon nức tiếng phố Khâm Thiên
Nhắc đến một trong những hàng bánh tráng nổi tiếng phố Khâm Thiên thì không thể bỏ qua một tiệm bánh tráng bé xíu mà đắt khách cả chiều mở cửa luôn nè.

Đủ loại bánh tráng từ loại trộn đến bánh cuốn đó nha.

Tiệm bánh tráng nhỏ xíu này nằm ngay gần đường ray xe lửa ngã tư Khâm Thiên, Lê Duẩn đó nha.

Riêng phần nguyên liệu không cũng đầy ú ụ mà đa dạng lắm luôn.


Bánh tráng ở đây được trộn thành nhiều loại lắm đó, nào là bánh tráng ngọt, bánh tráng cay.

Phần bánh tráng cuộn được làm sẵn rồi, mọi người có thể gọi loại sốt bơ hay sốt mayonaise là có ngay nè.

Hôm mình đi có gọi bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn sốt bơ và một bánh tráng lắc tép hành.

Phần bánh tráng trộn nhiều loại topping đi kèm lắm, nào bò khô, nào mực xé, rồi có cả cá khô nữa luôn cơ.

Bánh tráng dai dai, dầu trộn rất vừa vặn, ăn đã miệng lắm đó. Món này mình không chê điểm nào.

Bánh tráng cuốn thì trông hơi xấu xí tí nhưng bên trong lại rất đầy đặn. Được cuốn với xoài chua ngọt vừa phải, giòn giòn ăn thích mê.

Mình chọn sốt bơ nên thấy khá ngậy, thơm. Cuốn hơi xấu chút xíu nhưng ngon thật sự luôn.

Ở đây còn có bánh tráng lắc nè, món này nổi tiếng trong Sài Gòn lắm, bánh tráng thô, đổ thêm đồ trộn khô rồi lắc và vò trong túi rồi ăn.

Bánh tráng tép hành khá cay và nồng vị tép nha. Món này nếu ai chưa ăn ở Sài Gòn thì nhất định phải thử món này nhé, đã miệng ăn lắm đấy ạ.

Mọi người hãy đi thưởng thức hàng bánh tráng trộn đắt khách phố Khâm Thiên này nha ^^


