Đã mắt với SIÊU PHẨM ỐC ngon bá cháy giữa lòng Sài Gòn
Quán này không phải quán ốc bình thường đâu nha, phải gọi là siêu phẩm ốc. Ốc đủ loại, ốc gì cũng có mà lại còn ngon và tươi rói nữa.
Nguyên dàn ốc của quán đây, có khác gì chợ hải sản đâu.
Con nào con nấy tươi rói, to ú ụ, chắc thịt. Từ ốc to tới ốc nhỏ, gì cũng có. Quán có cua sống nữa nha, càng ghẹ thì trời đất ơi nó bự. Nhìn thôi cũng thấy đã mắt rồi.
Mình thích cái món ốc móng tay xào rau muống của quán cực kỳ. Xào vừa ăn, dậy mùi tỏi.
Nhìn ốc móng tay của quán đi, ú ụ. Dĩa này 90k nhé.
Mình gọi thêm món ốc len xào dừa, 60k. Khá ngon, quán có nấu lại 1 lần nữa trước khi phục vụ nên ốc nóng hổi, ăn ngon lắm luôn.
Quán lựa ốc chất lượng, béo mà không bị sạn, không bị chết.
Mình gọi thêm 1 phần nghêu hấp xả 50k. Kinh nghiệm là ăn tới đâu gọi tới đó cho nóng, bữa mình đi gọi nguyên 1 bàn ra ăn từ từ, tới lúc ăn tới món cuối thì nguội hết rồi. May chủ quán nhiệt tình hâm nóng lại giúp mình.
Nghêu khá to nhưng quán hấp không được ngon lắm, không thơm dậy mùi và khi ăn cũng không đậm đà. Điểm trừ của quán là chỉ có đúng 1 loại nước chấm muối tiêu này thôi, mà mình thì thích chấm mắm ngọt sệt sệt cơ, hơi buồn.
Quán nằm trong khu chợ Hồ Thị Kỷ luôn nha, số 77/16 Hồ Thị Kỷ, Phương 1, Quận 10. Giá ốc có hơi cao 1 chút, cơ mà được cái chất lượng, ốc lúc nào cũng tươi sống. Lập kèo ghé quán thử nhé!