Đã mắt đã miệng kem xôi học sinh lung linh trong ngõ nhỏ
Ai ở khu vực quanh khu Khâm Thiên đều biết đến những món ăn rất 'học sinh' ở đây nè. Riêng mình có một món cực kì ưng mắt lại đã miệng ăn mà ai thử một lần cũng mê ngay.

Kem xôi xinh xắn dễ thương chưa nè.

Cửa hàng này nổi tiếng về chè Thái Lan nhưng món kem xôi ở đây cũng tiếng tăm gần xa không kém chút nào đâu nha.

Lựa chọn ưng ý nhất chính là kem xôi xoài và kem xôi mít nè.

Một bát kem xôi nhỏ xinh như thế này chỉ có giá 16k một bát thôi ạ, siêu rẻ mà ăn đúng đã miệng luôn.

Mình thích kem xôi mít lắm nhé, bên dưới là xôi lá nếp xanh mát mắt, trên là viên kem dừa mát lạnh, xung quanh được thêm vào những miếng mít ngon lành.

Hạt xôi lá nếp căng bóng, óng ả luôn, ăn vừa dẻo lại vừa thơm. Kem dừa ở đây khá bùi và ngậy. Thêm vị sần sật tươi ngon của mít nè, ăn đúng vừa mê luôn.

Mọi người ăn sớm chút nhé vì nếu để kem chảy ra thì thấy hơi ngọt quá chút xíu đó ạ. Nhưng vẫn cứ là ưng miệng ăn.

Kem xôi xoài cũng y hệt luôn nè, xinh xắn mà đã miệng ăn.

Thay vị mít tươi bằng vị xoài chín ngọt dịu cũng vừa miệng lắm nhé.

Rất đáng để thưởng thức đó mọi người ơi ^^


