ĐÀ LẠT | Xưởng Kem Hoa • Triệu Đóa Hồng
Ờ thì... cũng không hiểu sao chỗ này hot. Đối với mình thì chỗ này trang trí concept lộn xộn, rối và không có gì đặc sắc, gỡ mấy cái rèm mùng màu mè ra chắc là ổn đó. Kiểu như tới đây thấy khá thất vọng luôn á, mấy bạn chụp hình đẹp quá nhưng ở ngoài thì... (tác hại của việc quảng cáo quá lố ớ) 😔
Đã vậy tới đây còn bị 1 couple khác giành view chụp hình, giành view đẹp ngồi rồi ôm luôn chỗ đó, mặc dù vô sau tui nên tui thấy bực bội lắm 😷
Chắc đây cũng là nơi mình phải chỉnh màu khá nhiều, cuối cùng cũng không biết chỉnh theo tone nào cho phù hợp... 🍨 Nhưng mà dù sao nơi này cũng bán kem tự làm (tuy hơi nhạt và nhiều đá), trà ổn, snack khoai lang sấy vừa miệng, nhạc hay, ờ gì nữa ta... nhân viên không thân thiện lắm.
Mọi người đoán xem chỗ này có muỗi hong nè 🤪 (bạn nào máu thơm như mình nên trang bị Soffell nha)
Vậy thôi đó, mấy bạn ghé thử quán ủng hộ, rồi xem tui review có khó khăn quá không. Góp ý cho quán cải thiện... mà thấy cũng nhiều người góp ý rồi vẫn y nguyên... 😶
_____________________________________________
• X ư ở n g K e m H o a •
• T r i ệ u Đ ó a H ồ n g •
📍 25 Thi Sách, p.6, Đà Lạt
người yêu thích


