Đà Lạt - Tiệm mì Kosame

Mình đến Kosame vì đang rất thèm bò. Thật sự Kosame đã không làm mình thất vọng. Bò thơm và rất mềm. Nước dùng vị đậm. Gia vị nêm nếm rất là vừa phải. Đặc biệt, ăn dưới cái lạnh của đà lạt thật ấm và tuyệt vời. Không gian tuy không quá lớn nhưng với mình rất là vừa vặn rồi, nằm chung với tiệm cà phê Still đó mọi người. Tiệm có rất nhiều loại như mì Udon, mì Ramen há cảo, trứng ngâm tương... Mọi người nhớ ghé và ăn món Mì Bò nha. Rẻ mà chất lượng. Tuy nhiên , mì hơi mềm. Hi vọng lần sau mì đở mềm hơn.
12 người yêu thích 0 bình luận