Đà Lạt - quán cà phê với không gian "cực chill"

Hi các bạn, trong dịp đi Đà Lạt ngẫu hứng gần đây nhất của mình không có sự chuẩn bị trước, với tâm trạng muốn tìm nơi yên tĩnh, mát mẻ để giảm stress nên mình lại chọn Đà Lạt.🍂 Mà sao lần này lên Đà Lạt đông quá, đông nhất trong những lần mình đi. ĐL kẹt xe, ĐL full phòng,...🚖 ✨ Vậy nên, 1 buổi chiều mình quyết định chạy xe xa hơn tí, tìm kiếm những nơi mới mẻ mà ít ai review tới với mong muốn tìm nơi đậm chất ĐL hơn. Mình chạy trên cung đường đèo Tà Nung. Đèo có rất nhiều điểm du lịch đang nổi hiện nay, vì đông lắm nên mình cũng không vào, cứ chạy chạy sao thấy bảng hiệu nhỏ để Em Tà Nung Coffee & Farm 🎑. "À lạ lạ rồi đó" nhưng vẫn chạy tiếp thật xa, lại có cảm giác lại muốn quay về quán cà phê đó nên mình đã vòng lại. Quán nằm sâu trong con dốc dài, bảng chỉ đường được gắn dài đường đi nhưng không để còn bao xa, mình nghĩ chắc sợ để xa quá sẽ làm nản chí hihi. Và cứ thế mình chạy theo chỉ dẫn đến được quán. Chỉ biết Ồ, nơi mình đang tìm kiếm đây, sao may mắn quá. 😊😊 EM TÀ NUNG với không gian cực yên tĩnh, bao quanh là núi đồi trập trùng, hưởng trọn không khí trong lành với nét hoang sơ, mộc mạc mà ít nơi nào có được.⛰ Nội thất giản dị, thô mộc ở quán có sức hút đến kì lạ, từ bộ bàn ghế gỗ, đống rơm bắp, chiếc xe máy cày cũ, đống củi đến những bao cà phê thơm phức... cũng đủ làm mình mê. (gốc nào cũng là gốc sống ảo luôn 😁) Vì quán khá ít người biết nên chỉ có 2 chị nhân viên, 2 chị thân thiện lắm. Ngồi nói chuyện 1 lúc, 2 chị chia sẻ với mình quán vừa mở đợt Tết nhưng lại bị dịch Covid nên phải đóng cửa. Vừa mở lại đợt 2, lúc mình lên quán còn đang dọn xây lại vườn, menu chưa hoàn chỉnh và quán cũng chưa dùng loại hình quảng cáo nào. Nhưng mà món nào cũng ngon, quán chuyên về cà phê, cacao. Hạt cà phê rang xay và pha chế tại chỗ thơm ngon lắm, mình cứ nhớ mãi. Sau khi mình về, lại đến đợt dịch Covid thứ 2.😓 Chỉ thầm nghĩ sẽ viết cái gì đó về EM TÀ NUNG chia sẻ đến các bạn, những bạn mê Đà Lạt, đặc biệt đang tìm kiếm không gian như thế này để sau này các bạn có thêm sự lựa chọn trong danh mục tìm kiếm quán cà phê Đà Lạt nha. 📍 À địa chỉ quán là Thôn 4, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt. Đó là những cảm nhận của mình. Nếu các bạn biết thêm những quán xịn xò khác thì chia sẻ mình với nha. Vì mình cũng là fan cứng Đà Lạt đó 😛 Cám ơn các bạn đã dành thời gian xem bài review của mình ❤️
người yêu thích