Đà Lạt - Những ngày mưa lạnh!
Chào buổi sáng thứ 3 ĐL se lạnh tại T-House xinh xắn. Thời tiết sáng nay ko đc đẹp cho lắm. Trời âm u mịt mù mây mờ, mưa vương bay lác đác lộp độp. Bật nhạc ông vua thất tình Mr.Siro nghe, ta nói nó thê thảm gì đâu.
Nói một chút về T-House. Một Homestay đặc biệt. Phòng ốc trang trí khá rực rỡ với nhiều màu sắc hoa văn bắt mắt. View ban công nhìn xuống đường ấn tượng. Không có số phòng, thay vào đó là tên gọi của những sắc màu thân thuộc: Pink, Green, Red, Blue, Violet, Yeallow, không rõ là có Black ko. Giá cả thì cũng khá hợp lý, 250k cho một đêm trải nghiệm những thứ mới lạ, còn gì phàn nàn. Thêm cái hay ho nữa là có cuốn nhật ký chia sẻ hành trình dành cho khách trải lòng nữa, chất chơi đấy, độc đáo đấy! Ông chủ thì nói sao nhỉ, chả đc tích sự mẹ gì cả ngoài việc nhiệt tình, vui tính, tận tâm, hết lòng vì khách hàng. Duyệt! Nào có dịp quay lại sẽ ghé. Khi đó, chắc chắn sẽ đi 2 mình, chứ phòng xinh đẹp ấm cúng mà ngủ một mình, thành ra cũng lạnh lẽo cô đơn vl.
Nhiệt độ đo đc vào sáng nay là vào khoảng 3cm. Lạnh teo trym là có thật.
Kiếm gì nhét vào cái bụng đói đã, rồi tiếp tục đi săn những điều thú vị tiếp theo! Let's go, babe!
người yêu thích


