ĐÀ LẠT - MỘT BUỔI CHIỀU BÌNH YÊN

Đã rất lâu rồi mình mới trở lại Đà Lạt, nhớ không lầm là cũng 7-8 năm. Lần này quyết định đi 1 mình để tận hưởng cảm giác yên bình ở thành phố mộng mơ này. Do mục đích ban đầu là lên Đà Lạt để thư giãn nghỉ ngơi nên mình ko đi check-in tại nhiều điểm. Nơi mình dừng chân là Bohem, khung cảnh nên thơ view đồi núi khá là chill luôn. Góc được check-in nhiều nhất ở đây là sàn gỗ á nhưng mà mình lười nên chỉ chụp vài tấm kỷ niệm 🤣 Sẵn cũng rảnh rỗi nên mình ghé Vườn hoa cẩm tú cầu chụp vài pose do mình rất thích hoa này. Vậy là xong 2 ngày ở Đà Lạt, mang chút luyến tiếc trở về thành phố để quay lại công việc 😊
người yêu thích