Đà Lạt - Mãn Vị Lẩu
Quán nằm đối diện khách sạn mình ở nên nhân dịp nhà có tiệc nên nhà mình quyết định sang ăn thử luôn. Nằm trong hẻm lớn gần nhà thờ con gà, đi bộ từ chợ khoảng hơn 5 phút là tới.
Quán trang trí nhìn xinh, thoáng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, menu quán cũng đa dạng, giá cả phải chăng.
Nhà mình gọi món salad trộn, tàu hủ non 3 tầng, cơm chiên, mực chiên giòn và lẩu thái + lẩu nấm, món nào ăn cũng ngon và vừa miệng.
+ Salad trộn thì chua ngọt vừa phải, có trộn thêm tỏi phi nữa nên ăn thơm dã man.
+ Tàu hủ non 3 tầng trang trí đẹp mắt, ăn lạ miệng nhưng ngon, tàu hủ non chiên giòn bên ngòai, mềm béo bên trong, phía trên có thêm 1 lát khổ qua mỏng cùng vs trứng bát thảo và chà bông, ăn vào mọi thứ hòa quyện vào ngon lắm.
+ Cơm chiên trang trí đẹp như nhà hàng sang trọng vậy, cơm vừa có cháy vừa có mềm, nêm nếm vừa ăn.
+ Mực chiên giòn tươi, dai, giòn, ăn chấm kèm nước tương ớt là bá cháy luôn.
+ Lẩu: Vì mình thuộc tuýp ăn cay nên mình chọn lẩu tứ xuyên thêm vào đó để dung hòa vị cay xé lưỡi của lẩu này thì mình chọn lẩu thượng hải, cái lẩu này hay lắm, có hoa sen được làm từ củ hành tây và bên trong có để lòng trứng nổi trên mặt lẩu cực kỳ hay. 💯
Về nước lẩu [Miễn Phí nước lẩu] gọi mẹt đồ nhúng đi kèm, nên mình chọn được những món mình thích ăn để bỏ vào nhúng kèm. Đồ ăn tươi, mới kp có bị ươn hay bở như mấy quán khác
Quán có 2 bé phục vụ rất dễ thương và hiếu khách,tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ khách hết mình luôn. Thức ăn ngon, không gian đẹp, giá cả phải chăng, phục vụ lại tốt nữa, vậy thì có lý do gì để không đến thử và quay trở lại nhỉ.
27 người yêu thích
0 bình luận