ĐÀ LẠT lần thứ N
Mình đã đi Đà Lạt rất nhiều lần, nhưng lần nay mình đến đây cảm giác như được trở về nhà. Ở đây không gian thoáng mát thoải mái và cả chủ nhân ở đây cũng rất dễ thương dễ chịu.Mình ở đây 2 ngày nhưng vì không gian ở đây làm mình không muốn về nên đã quyết định ở thêm một ngày nữa vào phút chót để tận hưởng một ngày chỉ ở đây.
Mình xin nói về một ngày ở đây của mình nhé:
Sáng sớm thì mình không ngủ nướng dc vì tiếng chim hót xung quanh làm mình phải chồm người dậy mở tung cửa sổ ra thì một làn gió ùa vào mát lạnh và thật trong lành, đúng là ở Đà Lạt đưng nên ngủ nướng. Ngồi thẩn thơ nghe chin hót ngắm cảnh thì mình cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng và thoải mái. Sau đó lò dò xuống bếp tự nấu cho minh tô mì trứng (free nhé) sau đó đem ra bàn nhỏ ngay sân, vừa ngắm cảnh vừa ăn. Bên cạnh làm cho mình ly trà nóng ngồi ngâm nghi ly trà đến khi nắng lên thì mình trở về phòng, đọc quyển sách mình thích và ngủ thêm một xíu nữa.
Buổi trưa mình được chị chủ đề nghị trưa ở nhà ăn cơm cung chị, chỉ nhưng mòn ăn đơn giản như mình đang ở nhà ăn cơm cùng gia đình. bữa cơm vui vẻ với những câu chuyện ngoài kia, công việc của mỗi người.
Sau khi nghỉ trưa thì tôi xách máy đi chụp hình quanh NHIÊN, nếu bạn của bạn là người chụp có tâm thì chắc bạn phải có một bộ hình ở đây, vì mỗi gõ, mỗi chỗ lên hình đều xinh, đều có hình đẹp liền. Tổng số ngày ở đây là 4 ngày 3 đêm, ngày đầu minh đên từ 4h sáng và đến 10h tối mình mới trả phòng mà tiên phòng cũng chỉ có 3 đêm. Mình ở phòng có tolet trong phòng giá 500.000 một đêm, có view đồi rất đẹp, xa trung tâm yên tĩnh rất thích hợp để quay lai.



















