[ĐÀ LẠT] Em nhớ trời Đà Lạt nó lạnh thôi chứ sao mấy anh chị nhân viên mặt còn lạnh hơn trời Đà Lạt thế lày 🙃🙃🙃

Em nhớ trời Đà Lạt nó lạnh thôi chứ sao mấy anh chị nhân viên mặt còn lạnh hơn trời Đà Lạt thế lày 🙃🙃🙃 Chẳng hiểu sao bạn bè cứ rủ đến quán Chu cho bằng được , đến nơi thấy quán đông nghẹt người khói bay um trời, phải đợi xếp bàn nữa nhé vì không đủ chỗ ngồi . Tới phần gọi món thì thôi rồi 😑 20phut len được một món nha . Thêm một điểm trừ nữa là lúc hỏi menu đâu thì bạn nhân viên chỉ thẳng vô cái bảng trong quán 🙃 ủa rồi toy ngồi bên đường nhìn kiểu gì 🙃 không có menu gì hết nha tự vô nhìn rồi ra gọi nha anh em :))) Nghe bạn giới thiệu với khen nhiều lắm nên cũng kiên nhẫn chờ đợi . Nếu bỏ hết những điểm trừ ở trên thì mình cũng cảm thấy đồ ăn của quán ướp cũng ổn ở quán cũng chỉ có một loại nước chấm là muối ớt xanh thôi không có sự lựa chọn nhé Mình gọi bò sặc nướng đá , thịt bò mềm được ướp vị hơi nhạt nên chấm muối ớt xanh nữa ăn là vừa👍🏻 Thiệt tình chưa kịp đợi bò chín thì chảo cơm đã vơi đi một nửa :)) không thể kiên nhẫn đợi thêm giây phút nào cơm chiên của quán ngon thật sự ráo dầu ăn kèm với topping mực tôm cắt nhỏ bỏ thêm miếng muối ớt xanh ăn vậy thôi không cần thêm gì nữa vẫn ngon :)) Bạch tuột muối ớt của quán bán size nhỏ và mình thấy quán làm cũng chưa được sạch lắm phần đầu mình thấy vẫn còn nước mực trong đó nên không dám ăn 😂 Thịt heo nướng của quán thì thôi luôn mình thấy bình thường hơn cả bình thường 🤷🏼‍♀️ Bọn mình tính gọi thêm lẩu nhưng vì quá đông đợi quá lâu mất hết cả ngon nên tính tiền đi về luôn 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ ⭐️⭐️ Dành cho mấy bạn nữ đi ăn đồ nướng mà sợ khói bay ám mùi như mình thì cứ đem theo váy chống nắng mà chùm như mình trong hình nha :))))
1 người yêu thích 0 bình luận